"Bước qua mùa cô đơn"
AUG 31, 2021
Description Community
About

Chào các bạn của Xuôi,

Ở đây chắc hẳn ít nhất trong số các bạn của Xuôi ở đây đã từng hoặc có người "yêu thương" mình...vì sao lại "..."vì sự yêu thương đó đến từ những con người đặc biệt, họ đặc biệt ngay từ lần đầu gặp được họ là một sự an bài hay ngẫu nhiên mà trong thế giới mấy tỷ người....bạn và người ấy gặp nhau.

Hôm nay Xuôi chia sẻ chủ đề tình yêu nhỉ :)). Sẽ có nhiều bạn ở đây buồn vì chưa có người yêu.Nhưng không sao! Không sao cả! Vì tất cả các bạn ở đây chắc chắn sẽ đc tình yêu tìm đến, ai cũng có quyền được yêu và được hạnh phúc cả nên việc " bước qua mùa cô đơn" sẽ là điều thực hiện được.

Vậy không "Bước qua mùa cô đơn" được không? Câu trl là được!

Chúng ta có một tình yêu to lớn không gì sánh bằng...đó chính là ba mẹ, chưa hết đâu nhé, "tình yêu" bạn bè...Đôi khi chỉ cần lũ bạn thôi là đủ hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười r.Và, quan trọng hơn hết Xuôi mong rằng các b hãy yêu bản thân chính mình trước! Hãy làm những gì mình muốn, ăn những gì mình thích vì khi bản thân đủ yêu thương r thì việc hi sinh cho một ai đó lúc ấy sẽ không oán trách hay đỗ lỗi nữa...Vì khi bắt đầu một mối quan hệ nào cũng cần ít nhất những cố gắng, cống hiến và hi sinh!

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/nhungsuytucuaxuoi/message
Comments