Đi mấy ngày đàng, mới vác một sàng khôn?
OCT 16, 2021
Description Community
About

Tối nay quán có khách: chị Linh.


Nói một cách đơn giản, chị Linh hiện đang làm full-time-không-lương cho các tổ chức, đội nhóm thiện nguyện như Đêm Sài Gòn, Điều Ước Số 9 hay gần nhất là Thứ Ba Biết Ơn. Dĩ nhiên nhiêu đó là không đủ, vì thế hôm nay, mình và chị sẽ nói một quãng dài hơn, từ cú huých trốn nhà lên Hà Giang cho tới chuyến bay đầu tiên vào Sài Gòn, từ những năm dạo quanh những nẻo đường đất nước cho đến 10 ngày no communication - no problem ở Vũng Tàu. Để rồi nhận ra, một tấm lòng nhiệt huyết phải đi cùng với trí tuệ, một thái độ dám nghĩ phải đồng hành với bản tính dám làm, và một Linh của hiện tại, đã được vun đầy qua nhiều sự trải nghiệm và những cuộc rong chơi.


Món mới sẽ được dọn lên vào tối thứ 6 hàng tuần trên Spotify và kênh Youtube "tinanhetic". Đừng quên nhấn theo dõi/đăng ký để nhận được thông báo về món mới sớm nhất. Và nếu ăn thấy ngon, hãy giúp mình giới thiệu Quán đến những người khác nhén. Rất vui khi được phục vụ bạn!


____________________


Kết nối với Quán tại đây: https://linktr.ee/tinanhetic

Comments