Cựu binh Mỹ trả lại xương cánh tay cho cựu binh Việt sau 46 năm cất giữ
JUL 17, 2021
Description Community
About

Sau khi tiểu đội Trinh sát bị rơi vào ổ phục kích của quân Mỹ, ông Nguyễn Quang Hùng bị trúng đạn và bị thương ở cánh tay phải. Ông đã cùng đồng đội chạy trốn nhưng sau đó xương tay ông đã bị nứt vỡ, bị nhiễm trùng và từng mảng thịt bong ra hôi thối.

Xui xẻo là ông đã bị quân Mỹ phát hiện, nhưng ngạc nhiên là những người lính Mỹ đã không giết ông Hùng mà lại thực hiện phẫu thuật tay và cứu sống ông Hùng. Người thực hiện ca phẫu thuật hôm ấy chính là bác sĩ quân đội Mỹ, Sam Axelrad.

Bác sĩ Sam Axelrad đã cầm theo xương cánh tay của ông Hùng khi trở lại Mỹ, và sau 46 năm cất giữ ông đã tìm lại người đàn ông này và trả lại xương cánh tay cho người lính Việt xưa.

Cuộc hội ngộ đã làm rung động trái tim của hàng triệu con người!

Comments