Ep. 5 - Chuyện Ở Ký Túc Xá
DEC 13, 2020
Description Community
About

Tầm 200 năm về trước bà thành lập trường mình bị khủng hoảng vì có một lần trường mình bị cháy lớn. Mặc dù chỉ cháy phòng bếp thôi chứ không ai bị thương hết, nhưng bà thành lập cũng như các thế hệ sau này của trường mình từ đó bị nhạy cảm với chuyện cháy trường luôn. Bởi vậy nên trường mình gắt gao vụ này lắm, chỉ cần xíu khói thôi chuông báo cháy trường đã kêu rồi.


Hôm bữa mình đang ngồi học nghe thấy chuông báo cháy bên kêu ký túc xá khác, đèn flash liên tục với xe cứu hỏa tới thì hết hồn. Tưởng gì chứ cuối cùng mới biết do nhỏ bạn khá thân của tụi mình đi nấu mì gói cho vô microwave mà quên bỏ nước nên chuông báo cháy nó kêu. Hôm khác nữa thì đang đi tắm, người đầy xà bông mà nghe chuông báo cháy nên hai đứa hoảng lên la hét om sòm trong nhà vệ sinh.

Comments