Hướng ngoại nhưng cô độc, liệu có thể?
AUG 14, 2021
Description Community
About

Hướng ngoại là cởi mở, hòa đồng, nhiệt huyết và dễ hòa mình, bắt nhịp vào với những người xung quanh.

Cô độc là không có ai ở bên, không ai hiểu thấu, một mình đơn độc chống chọi mọi thứ trên cuộc đời

Tưởng chừng như đây là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược và dường như thật khó để có thể hình dung hai đắc tính đó lại có thể trộn lẫn lại với nhau thế nào được thế nhưng vẫn tồn tại một hội chứng mang tên "Cô độc hướng ngoại" - Outgoing Autison. Những người "Cô độc hướng ngoại" có thể tự mình hòa vào đám đông, cuộc sống hàng ngày thường rất hòa nhã, và có những mối quan hệ xã hội rất rộng nhưng bên cạnh đó cũng có thể tự tách mình và là những người rất khó để có thể nắm bắt. Trước mặt mọi người, họ luôn mỉm cười và đem đến cho mọi người nguồn năng lượng tích cực, chỉ khi về đến nhà, đóng cửa lại, họ mới gỡ bỏ chiếc mặt nạ để sống là chính mình.

Comments