Quay ngược thời gian trở về với tuổi đi học, hôm nay lại một lần nữa, chúng mình du hành một chuyến về với những ngày học sinh nhưng lần này mình hứa, chúng mình không nói gì về điểm số, áp lực hay là trường lớp nhé. Một lần bước chân vào cuộc đời học sinh, có lẽ chẳng ai mà không biết đến thư UPU. Nếu không phải vì đam mê mà tham gia thử sức viết lách của mình, thì sẽ là nhờ anh, nhờ chị, nhờ bố mẹ thay mình thỏa cái đam mê đó các bạn nhỉ?
Hãy lắng nghe tập mới nhất của chúng mình và sự góp giọng vô cùng đáng yêu đến từ The Koala Club Podcast trong tập này nhé. (Spotify, Apple hoặc Youtube): https://li.sten.to/titatitach_ep15