hẹn gặp nhau trong một cuộc đời khác | radio #42 | "lá thư không gửi"
MAR 16
Description Community
About

Ba vạn sáu nghìn cây là khoảng cách có thể giúp con người đi được gần hết một vòng trái đất, dù không biết mất bao lâu, có thể vài giờ bay, nhiều ngày đi xe, hay thậm chí nhiều năm đi bộ. Những gì có điểm đến, tất dĩ cứ đi thì chắc chắn sẽ đến được. Vậy mà, người ta vẫn thường nói yêu xa khó lắm vì phải nhớ, phải chờ, phải chịu sự cô đơn giữa những ngày dài thiếu vắng một cái ôm. Có lẽ là vì họ chưa bao giờ biết được những khoảng cách xa hơn, những khoảng cách không tính được bằng cây số, không lấp đầy bằng một chuyến tàu hay một cuộc gọi video. Xa nhau về khoảng cách sẽ chẳng bằng xa nhau một đời. Hai con người hai thế giới, tách biệt âm dương có thể biến tình yêu thành nỗi đau vĩnh cửu, biến những giọt lệ lăn dài trên má chảy dài tựa như sông Hoàng Hà. Khoảng cách địa lý là bài kiểm tra cho sức bền, nhưng chia ly âm dương thì lại là vết thương khó lành.


hãy cùng @visaothenhi đón nghe xem những người đã chia xa muốn nhắn nhủ điều gì tới người kia nhé.

_____

Follow thêm dự án truyện ngắn của chúng mình tại ​⁠ @lunglinhlaploe nha!

Comments