10 trích dẫn hay trong “Người viết kiếm sống” của Hạ Chi
AUG 02, 2020
Description Community
About
10 TRÍCH DẪN CÓ GIÁ TRỊ "SỐNG CÒN" TRONG HÀNH TRÌNH KIẾM SỐNG từ Hạ Chi trong “Người viết kiếm sống”.

1. Nếu dùng hết thời gian của sợ hãi, tự ti và ghen tị để làm cái gì đó, thì làm gì cũng giỏi.

2. Không có gì trên đời này là ổn định mãi mãi. Vị sếp rất tốt với bạn, có thể sang một công ty khác. Công ty to mà bạn đang làm đó, một hôm có thể đóng cửa. Ngành nghề bạn định theo đuổi cả đời đó, có lúc sẽ mất đi. Nhắm mắt bịt tai chưa bao giờ là cách tốt để đối diện với sự thay đổi. Khi còn thời gian, hãy luôn chuẩn bị tâm thế và kiến thức để đi cùng nhịp với sự thay đổi đó. Chỉ cách đó mới không bị đào thải.

3. Đôi khi chúng ta làm việc, không phải để có thành công, mà để có một câu trả lời cho chính mình. Nếu bạn thấy điều đó xứng đáng, hãy cứ làm thôi.

4. Nếu ai đó chỉ làm việc vì mưu sinh, mà không tìm thấy trong nó một ý nghĩa sống nào, một động lực nào để phát triển, một niềm vui thú nào cả… họ sẽ bỏ lỡ 1/3 quan trọng nhất của cuộc đời.

5. Nếu dành thời gian làm việc mình không thích thì rốt cuộc bản thân sẽ trở thành con người mình chẳng thích thú gì.

6. Sợ là bản năng giữ cho chúng ta còn sống. Nhưng có lúc, mình cần huấn luyện nỗi sợ.

7. Kỳ vọng đến từ kinh nghiệm và định kiến. Kỳ vọng định hướng sự tìm kiếm, và ta chỉ tiếp xúc với hiện thực bằng một góc nhìn bị che hẹp bởi kỳ vọng. Trong khi trải nghiệm chỉ đến trong sự chấp nhận vẹn toàn.

8. Tài năng chỉ là một phần nhỏ tạo nên thành công. Nỗ lực, kiên trì, bền bỉ mới là chủ nhân thực của thành quả. Nhưng bằng việc chú trọng quá nhiều đến tài năng, chúng ta tạo ra những thiên tài mong manh trước thất bại, những người kém bền bỉ, những người thiếu niềm tin vào chính mình.

9. Theo đuổi công việc mà bạn yêu thích là điều nên làm, mặt khác, ta sẽ phải trả giá cao cho nó. Nhưng điều đó là xứng đáng.

10. Mục đích chính là lý do, là thứ giúp ta tin rằng những thứ đang làm đây không phải là vô nghĩa. Không có mục đích thì chuyện bỏ cuộc trở nên vô cùng dễ dàng. Nhưng mục đích thôi chưa đủ. Cần có cả hy vọng. Hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, hy vọng là mình sẽ giỏi hơn, hy vọng là mình có thể chiến thắng chính mình. Hy vọng luôn có những cơ hội để ta nắm bắt lấy

#vinachip #hachi #nguoivietkiemsong
Comments