Mùa Trong Sương Sớm #LoàiBướmĐen
AUG 10, 2021
Description Community
About

        Sương sớm thể hiện cho một sáng mới, báo hiệu một đêm dài đã kết thúc. Hừng đông ắt luôn có ánh mặt trời, cùng những giọt sương. Đó là tuần hoàn của trời và quy luật của tự nhiên, sẽ luôn có những mùa này kéo sang mùa khác. Mỗi sự khởi đầu mới đều bắt nguồn từ một sự kết thúc nào đó. Nếu chúng ta có lòng tin, thì sẽ không bao giờ có một kết thúc vĩnh hằng cho sự vật, hay sự việc nào cả, kiếp nhân sinh cũng vậy...

         Xin chào, các bạn đang lắng nghe Voice of Wings Podcast, by Jun Nguyen, nơi ghi lại câu chuyện của từng loài bướm qua từng mảnh nhân sinh khác nhau. Những đôi cánh này sẽ đưa bạn đến những nơi bạn chưa từng được đến, hãy theo dõi và cùng đồng hành nhé. 

Năm 2022 

- Oe Oe…. 

“Ôi bé con, con ai đây. Dễ ghét thế này!”, tôi thắc mắc.

Một người thanh niên chạy ra, ui ui đây đây, ba đây ba đây

      À thì ra là chắt đầu của tôi đây mà. Năm ngoái tôi về thì bé con vẫn đang còn bên nhật bản.. Cháu Cún của tôi làm bố rồi đấy. Bây giờ thật sự muốn bồng cháu quá, cũng k biết phải làm sao...

        Ba năm về trước, tôi nghe tin dữ rằng tôi đang mang trong người 1 loại ung thư. Khoảng thời gian trước lúc này, tôi nhớ tôi cũng không có dấu hiệu mệt mỏi gì mấy, nhưng vậy mà nó triển biến phức tạp trong người tôi tự bao giờ không biết. Tôi một ngày  một lúc thấy cơ thể yếu dần. Đến những ngày độ khoảng đầu tháng 8 năm ấy, Tôi thấy ng mệt nhoài, nặng trĩu… đi qua ngần ấy năm tháng cuộc đời, đây có lẽ là lần tôi bệnh nặng nhất. Thú thật, tôi giỏi chăm người bệnh hơn là nằm đây để người khác chăm tôi. Tôi khó chịu, bức bối trong người làm sao ấy! Bởi vậy mới thấy, rốt cuộc chúng ta còn lại gì sau chuỗi ngày giông bão cuộc đời, cuối cùng chỉ biết khao khát 2 điều, là sức khoẻ và thời gian. Tôi lúc đó  cũng sợ hãi, níu giữ từng giây phút ở dương thế với một thể xác yếu ớt chỉ để được nhìn 1 lượt đầy đủ từng khuôn mặt của những người tôi yêu thương lần cuối. Bỗng chốc, 70 mấy năm đời như cuộn băng tua ngược trước mắt. Đến đây, tôi biết đến lúc mình phải đi thật rồi. thở nhanh gấp gáp rồi buông xuôi trút hơi thở cuối cùng…

------------------------------------

      Và bữa ăn đó đầy đủ thành viên, như chưa có từng có một sự mất mát và ra đi nào. Tôi đã rất mãn nguyện với tất cả những gì xảy ra với tôi ở kiếp số này, trọn vẹn, bình yên và hạnh phúc, vậy nên mọi người ơi. Cái chết thật ra là vậy đó/ Như tất cả mọi chuyện, chúng ta nhìn nhận nó nhẹ nhàng, thì nó cũng sẽ nhẹ tênh. Nói như vậy, không có nghĩa tôi không sợ chết đâu nhé, nói như vậy là nói dối, nhưng đời người chỉ được ngần ấy thời gian tản mạn nơi dương thế, hết phần rồi thì cũng phải theo ý trời.  Thời gian chẳng chờ đợi ai, hãy trân trọng tận hưởng thật thoả cùng người thân, làm cho họ biết rằng bạn yêu thương họ thật nhiều. Lúc bạn còn sống, những xúc cảm dễ diễn đạt bằng lời nói, hành động Thật thoải mái đó!  Nhưng mà sau đó thì…., nhìn tôi đây này, tôi yêu và  nhớ vợ nhớ con cháu vô cùng, cùng chiếc xe máy tôi hay đi khắp cái Đà Nẵng này nữa, giờ đây tôi vẫn đang cố bên bỉ thể hiện, đấy, tôi vừa đậu lên vai 2 cô con gái cưng của tôi để động viên đây này,tôi biết khoảng thời gian covid này đôi lúc làm con gái và con rể tôi mệt nhoài, bay xung quanh để chơi đùa cùng các cháu ngoại nào, và đậu nhẹ vào trán vợ như nụ hôn thương nhớ nhất. Tôi cũng không chắc nhà tôi có hiểu ý không, nhưng tôi mong là có. 




---

Send in a voice message: https://anchor.fm/junnguyen-vow/message
Comments