

Bước vào cánh cửa đại học, ai cũng đều có cho mình những trải nghiệm khó quên. Apply câu lạc bộ cũng là mong muốn của đa số sinh viên ở các trường đại học. Mặc dù khó khăn nhưng đây là cơ hội để chúng ta cởi mở hơn, học hỏi để hoàn thiện bản thân cũng như tìm cho mình một mái nhà ở đại học. Để biết và hiểu thêm thì chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ dưới đây nhé


Nếu có ai đó hỏi anh chị “Tình nguyện là gì?” thì chắc chắn câu trả lời của những tình nguyện viên bọn chị sẽ chỉ xoay quanh một vài từ, đó là thanh xuân, là tuổi trẻ, là sự cống hiến. Cùng anh chị lắng nghe tiếng lòng của những tình nguyện viên trẻ đã chọn khoác lên mình màu áo xanh đi trao yêu thương đến cộng đồng thông qua cuộc thi "Khoảng trời xanh" của Đội Tình nguyện Đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương các em nhé.


Trước khi đặt chân đến Hà Nội, có lẽ bất kì ai trong chúng ta cũng có một chút tưởng tượng, một chút suy nghĩ, một chút mơ mộng về nơi này. Thế thì, Hà Nội có như trong trí tưởng tượng của chúng ta không, giống một phần nào đó hay khác hoàn toàn? Hãy cùng anh chị nhìn lại một vài "tưởng tượng" nhé!


Mỗi người đều đến lúc phải trưởng thành, rời xa vòng tay của bố mẹ, gia đình để đi trên con đường của mình. Đó chính là lúc chúng ta phải tự tập cho mình thói quen Sống xa nhà. K60 sắp tới cũng thế. Hãy lắng nghe những chia sẻ và cảm xúc của anh chị - những người đã tập sống xa nhà 1 năm trước!


1 năm về trước, anh chị đã có những lựa chọn của riêng mình, nhưng đều cùng một điểm đến mang tên Ngoại Thương. Gửi K60 thân mến, các em đang cảm thấy thế nào về lựa chọn của mình? Trước tiên hãy lắng nghe cảm xúc của anh chị sau một năm bước vào cánh cửa gắn tên FTU nhé.