Chênh

Chênh

About

Chông chênh, vô định không phải cảm giác xấu, nó là đặc quyền của tuổi trẻ. Cần phải có một chút chông chênh, chúng ta mới biết được thật ra chúng ta thiếu cái gì, chúng ta cần cái gì và chúng ta đang sống vì cái gì. Chúng ta là những kẻ lướt ván cừ khôi, vững vàng đối mặt, lướt nhẹ qua những con sóng chông chênh của đời mình. Tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!
Cứ Chênh cho đến khi nào chúng ta thu đủ trải nghiệm, vì suy cho cùng, chẳng ai có thể sống đến lần thứ hai. Chúng mình ở đây để cùng bạn đối mặt và tạm biệt chênh vênh một cách đẹp nhất.

Available on

Community

3 episodes

Thấu hiểu đứa trẻ bên trong mình

Chúng ta đều là những người lớn, mang trong mình tâm tư của một đứa trẻ. Chúng ta cũng mơ mộng, cũng ngây thơ, cũng có những hoài bão. Đừng quên rằng sâu trong ta vẫn còn một đứa bé cần được lắng nghe, thấu hiểu. Hãy trò chuyện với nó thường xuyên, yêu thương, và phát triển nó. Vì trên đời này, ngoại trừ bản thân mình ra, không có cái gì vĩnh viễn thuộc về mình cả.

6m
Aug 19, 2021
Vấp ngã đầu tiên

ĐẠI HỌC CŨNG CHỈ LÀ MỘT NGƯỠNG CỬA. NẾU KHÔNG MỞ ĐƯỢC CÁNH CỬA NÀY, THÌ CHÚNG TA HÃY MỞ THỬ NHỮNG CÁNH CỬA KHÁC.

3m
Jun 29, 2021
Chênh

Xin chào các bạn đã đến với Postcast Chênh Chắc hẳn chúng ta, ai cũng đã từng trải qua một cảm giác. Cảm giác lạc lõng giữa lòng thành phố nơi mình sinh ra, nhưng lại yêu thành phố khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác sắp bước sang tuổi đôi mươi, phải đối diện với những cột mốc của đời mình, phải tìm kiếm một ước mơ, một nghề nghiệp, một chỗ đứng cho bản thân, có rất nhiều điều muốn làm, nhưng lại chả biết bắt đầu từ đâu. Hay cảm giác mình đã đạt được rất nhiều thứ, mà người khác gọi là thành tựu, rồi khi được hỏi “ thực sự mình muốn gì” thì không sao trả lời được. Tất cả những cảm giác đó, chúng tôi gọi là Chênh. Chúng ta đều chỉ là những đứa trẻ tập làm người lớn, cứ quẩn quanh trong từng bước đi của mình. Chúng ta cũng sợ ngã, cũng sợ đau, sợ những mất mát và cả những niềm vui không trọn vẹn. Có những ngày bế tắc, chỉ muốn về nhà phi thật nhanh lên giường nằm khóc. Có những ngày mệt mỏi, giá mà ai đó chịu ngồi nghe mình than thở đủ điều. Chông chênh, vô định không phải cảm giác xấu, nó là đặc quyền của tuổi trẻ. Cần phải có một chút chông chênh, chúng ta mới biết được thật ra chúng ta thiếu cái gì, chúng ta cần cái gì và chúng ta đang sống vì cái gì. Chênh vênh ở mỗi độ tuổi là khác nhau, cảm giác khác nhau và nguyên nhân cũng khác nhau. Chúng ta là những kẻ lướt ván cừ khôi, vững vàng đối mặt, lướt nhẹ qua những con sóng chông chênh của đời mình. Tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi! Cứ Chênh cho đến khi nào chúng ta thu đủ trải nghiệm, vì suy cho cùng, chẳng ai có thể sống đến lần thứ hai. Chúng mình ở đây để cùng bạn đối mặt và tạm biệt chênh vênh một cách đẹp nhất

4m
Jun 17, 2021