Luu Ky Duyen's Podcast

Luu Ky Duyen

About

Chào mừng khán thính giả, đây là nơi mình chia sẻ những cuốn sách thú vị trong cuộc sống, giúp cuộc sống của bạn tích cực và hạnh phúc hơn. Cùng mình cảm nhận và sẻ chia nhé.

Available on

Community

1 episodes

THẤU HIỂU CUỐN SÁCH BẠN ĐỌC

Bạn nghe những chia sẻ của một cô gái thích đọc sách - Yuumi Duyen. Chào mừng các bạn đến với tủ sách của mình. Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn cầm cuốn sách là khi nào không? Bạn có nhớ lần cuối bạn đọc cuốn sách là khi nào không? Có phải bạn đang bận rộn với công việc của bạn? bạn hãy hít một hơi thật sâu, lắng nghe những xúc cảm trong tâm hồn bạn lúc này. Sách luôn là người bạn đồng hành cùng tri thức của bạn, thấy một cuốn sách hay chắc hẳn bạn rất tò mò và muốn đọc chúng ngay, nhưng bạn không có nhiều thời gian. Nếu bạn muốn cuốn sách trở nên hữu ích với bạn hơn thì …Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn một số cách mà mình đã đọc và thấu hiểu cuốn sách.  Cuốn sách với tựa đề: “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã – Hae Min” Cuốn sách này rất hữu ích cho những ai dành ít thời gian để đọc, nhưng lại ngẫm được rất nhiều điều. Thật ra, trước đây mình thường đọc những cuốn truyện dài, tính độ dài theo từng trang. Thế nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy có một cuốn sách được viết rất xúc tích và đầy hàm ý. Ví dụ như: “Nếu mệt mỏi, hãy nghỉ một lát rồi đi tiếp. Khi bị người khác làm tổn thương đến rơi nước mắt. Khi điều bạn khao khát không trở thành hiện thực, khi người bạn yêu thương rời bỏ bạn, hãy cứ nghỉ một lát rồi đi tiếp.” “Hãy gặp những người thật lòng trân trọng bạn, nói hết những chuyện bạn giấu trong lòng bấy lâu, những chuyện làm bạn buồn phiền, đau khổ, từng chút từng chút một, kể hết cho họ nghe.” Có phải đọc đến đây, bạn sẽ tự hỏi bản thân mình rằng ai là người thật lòng trân trọng bạn? Bạn có nên nói với họ hết những điều trong lòng không? Khi đọc một cuốn sách, sách không phải là công cụ bắt bạn phải làm điều gì đó, hoặc buộc bạn phải nghe theo lời chân lý trong sách. Sách chỉ là công cụ giúp bạn có định hướng tốt về bản thân bạn, tìm ra con người bên trong bạn, đánh thức tâm hồn bạn và khuyên nhủ bạn để bạn có những suy nghĩ tích cực hơn. Đọc đến đây, tôi có thể gấp cuốn sách lại và hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Một ngày làm việc có lẽ đã đủ mệt rồi, vậy thì hãy nghỉ ngơi một chút, nhớ về những chuyện tốt trong ngày hôm nay và mỉm cười, để giấc ngủ của bạn được sâu hơn, như vậy chính là nhờ cuốn sách mà bạn đã thấu hiểu cảm xúc của bản thân bạn trong ngày hôm nay rồi. Đọc ít nhưng đủ, không cần quá nhiều, vì não chúng ta đã phải bận rộn suốt cả ngày, nếu nạp nhiều kiến thức quá, có lẽ bạn chẳng còn sức để quan tâm tâm hồn của bản thân bạn nữa. ‘Khi ta bắt đầu yêu lấy chính bản thân ta, thì thế gian cũng bắt đầu yêu lấy ta. Tôi luôn ủng hộ các bạn. -          Hae Min – Đọc sách hoặc nghe sách cũng là cách cho bản thân được hạnh phúc.

3m
Sep 30, 2021