Sụppótcast

Sụppótcast

About

Nơi có những câu chuyện cuộc sống bình thường. Không có những triết lí cao siêu, không có giáo điều, chỉ có những tâm sự thật gần gũi và giản dị.
Liên hệ với mình qua Instagram: 708.tranq

Available on

Community

17 episodes

Mỗi ngày một bài thơ: #1 Ngại ngùng

Cố gắng giữ cho mình một chút lãng mạn.

1m
Jun 06, 2023
#15 Phần con và phần người trong chúng ta

Đâu là thứ phán xét chúng nhỉ? Mình không biết.

6m
Mar 11, 2022
#14 Rewind

2021 mình đã làm được gì

7m
Jan 02, 2022
#13 Merry Christmas

Cho đi và không nhận lại 

5m
Dec 24, 2021
#12 Không lòng vòng

Hội viên hội những người lòng vòng Việt Nam.

10m
Nov 27, 2021
#11 Khi tôi nhìn chính mình

Ơ kìa, lâu lắm mới gặp lại nhau...

17m
Nov 21, 2021
#10 Trái ôm mơ, phải lo lắng

Xin lỗi vì nhưng bản thu âm kém chất lượng mà mọi người phải nghe.

4m
Sep 20, 2021
#9 Dối lòng

Những suy nghĩ linh tinh hả... 

3m
Sep 09, 2021
#8 Phim...

Xin chào điện ảnh, lâu lắm không gặp! Thứ lỗi cho mình nhé :'(

6m
Aug 26, 2021
#7 Vua Trò Chơi

IT'S TIME TO DUEL.  Nhắc đến Yugioh là mình lại nhớ đến cả chục quyển truyện tranh mẹ mình đã vứt đi, nhưng đó không phải là chủ đề chính của tập podcast này.

6m
Aug 21, 2021
#6 Gã Mộng Mơ

DER ANFANG IST DAS ENDE UND DAS ENDE IST DER ANFANG. Bắt đầu một chuyện tình và kết thúc một chuyện tình. Kết thúc một chuyện tình và bước đi tiếp... hay là ngoảnh mặt nhìn vào quá khứ. Âm nhạc cuối video không phải của mình, mình không nhớ nguồn link nhưng lời rap và giọng thì là của mình.

5m
Aug 14, 2021
#5 Sao mình không viết được nhạc ?

Bên cạnh đam mê những bộ phim điện ảnh, mình còn đam mê bộ môn gieo vần rap rủng nữa..... Ayyo !

5m
Aug 07, 2021
#4 Cái chân đau

“Làm gì có ai đau chân mà nghĩ đến cái chân đau của người khác”. Nhạc xuất hiện trong sản phẩm: Store (Prod. Lukrembo) deep space (Prod. Riddiman)

4m
Aug 03, 2021
#3 "Có mỗi cô người yêu cũ mà hết năm này năm nọ kể hoài."

Thật buồn cười khi mình coi như đây là một truyền thống, cứ vào ngày 31/7 hằng năm mình lại tự tay đào chuyện cũ lên xem rồi lại tự tay chôn nó xuống và tự nhủ rằng bản thân mình thực sự ổn. Thì ra tất cả chỉ là ngụy biện, hóa ra bấy lâu nay ta đang lừa dối chính bản thân ta chứ không phải ai khác. Nhạc xuất hiện trong sản phẩm: fly (Prod. Riddiman) giving up (Prod. Riddiman) Together (Prod. by Lukrembo)

7m
Jul 31, 2021
#2 Trở thành chính điều mình ghét

Thật buồn cười khi tự biến thành điều mình ghét. Nhạc xuất hiện trong sản phẩm: Solitude (Prod. Riddiman x oldboyy) onion (Prod. Lukrembo)

3m
Jul 17, 2021
#1 Bếp chiến

Một vài dòng tâm sự của người con về những bữa ăn mà mẹ của nó nấu. Một vài dòng yêu thương, nịnh hót mẹ nhưng không quên nhiệm vụ rửa bát thật sạch. Mãi yêu mẹ của con <3  Nhạc xuất hiện trong sản phẩm: Biscuit (Prod. Lukrembo) Serenity (Prod. Riddiman)

3m
Jul 14, 2021
#0 Tại sao Sụp bắt đầu

Thật buồn cười vì vừa bắt tay vào làm việc thì các phần mềm đều hỏng hết, vạn sự khởi đầu nan, không biết gian nan liệu có nản? Chào các bạn, mình là Sụp, không biết vì sao bạn lại bấm vào đây nghe mình nói nhưng lỡ đã vào thì nhớ follow để theo dõi những sản phẩm tiếp theo của mình.  Cảm ơn mọi người rất nhiều! 

2m
Jul 13, 2021