Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng vỗ tay vang dội, những nụ cười rạng rỡ - đó là hình ảnh quen thuộc của nghệ sĩ trên sân khấu. Họ mang đến cho khán giả những phút giây giải trí, những cung bậc cảm xúc thăng hoa, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là cả một câu chuyện dài, với những niềm vui, nỗi buồn, sự hy sinh và cả những giọt mồ hôi thầm lặng.
Cô Đinh Thị Kim Phấm, một tấm gương sáng về lòng nhân ái và sự cống hiến, được biết đến rộng rãi là người đã dành hơn 13 năm cuộc đời để gieo mầm tri thức và tình yêu thương cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Xuất thân là một giáo viên tiểu học, sau khi về hưu, cô Phấn không thể nào nguôi ngoai trước những mảnh đời nhỏ bé đang phải gánh chịu căn bệnh ung thư quái ác. Năm 2009, lòng trắc ẩn thôi thúc cô đến với lớp học chữ dành cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu. Bắt đầu từ đây, hành trình đầy ý nghĩa và cảm động của cô giáo Kim Phấn đã được viết nên.