

Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.


Tháng 1/2025, mình hữu duyên ghé thăm một tịnh viên tại Đà Nẵng, ngồi trong căn phòng Thầy từng nghỉ chân - mà nay được tu tạo lại thành trà thất. Căn phòng này cất giữ nhiều cuốn sách của Thầy từ xưa, đa phần là các cuốn xuất bản đã lâu, giờ ít thấy trên thị trường. Mình vô tình mở cuốn Sám Pháp Địa Xúc này, lật xem ngẫu nhiên mà trang nào cũng đều khiến mình phải dừng lại rất lâu để suy tư và quán chiếu. Lời Thầy viết nhẹ nhàng an lạc, câu chữ giản đơn, nhưng ý nào cũng thật thấm thía. Mỗi phần trong cuốn sách là lời tâm tình giữa Thầy và Đức Phật, song cũng lại giống như một lời nhắc nhở cho người đọc về thực tại, về hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau và bế tắc trong cuộc sống. Vừa đọc, tim mình vừa rung lên niềm biết ơn vô ngần. Khi trở về, trong mình có một thôi thúc thu âm lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc - với mong muốn những tư tưởng minh triết và bình an này có thể tiếp cận được tới nhiều người hơn - đặc biệt là những người khiếm thị hoặc những người vì bận rộn mà chưa có điều kiện để đọc sách giấy. Mình đã liên hệ, gửi thư xin phép Làng Mai và thật may mắn khi nhận được sự yểm trợ của Làng Mai trong việc thu âm lại cuốn sách này.Dù đã cố gắng, song trong quá trình thu âm sẽ khó tránh khỏi những những sơ suất, rất mong được bạn hữu hoan hỉ, rộng lòng bỏ qua. Nếu muốn tự đọc, bạn có thể tìm mua sách giấy hoặc đọc bản PDF tại Thư viện Thích Nhất Hạnh: https://langmai.org/phat-duong/sam-phap-dia-xuc/ “…Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy được PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ, và TA BÀ là TỊNH ĐỘ” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều có duyên với Phật Pháp, đều có thể trở về với giây phút hiện tại để nhận diện ra vô số điều kiện hạnh phúc, và tiếp xúc được với Tịnh độ ngay trong thời khắc này. Vy Cầm.