Gửi những người trẻ, những người đang sở hữu món quà quý giá của cuộc sống mà ai cũng một lần đuợc "cầm, nắm" nó trên hành trình của mình. Tuy nhiên, dùng nó như thế nào, quý nó ra sao, là điều mình muốn chia sẻ góc nhìn của mình, về việc này, với các bạn ^^
Mình sẽ chia sẻ với các bạn không chỉ là công việc mình đang làm mà là con đuờng mình đã chọn. Và khai vấn, có thể giúp ích cho chúng ta những gì trong cuộc sống nhé!
Có một mô hình nói về sự thay đổi, chuyển hóa của 1 cá thể trong bất kì môi trường nào. Và bước đầu tiên trong quá trình đó là Awearness
Chia sẻ với mọi người câu chuyện nhỏ trên hành trình Trở Về & Yêu thương của mình. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn chia sẻ với mình và mọi người câu chuyện của bạn? Bạn có thể ghé thăm fanpage Nguyệt Hẹn và mình luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe và mong đợi câu chuyện made-by-U của bạn nhen ^^
Bạn có bao giờ nghĩ về, những điều chúng ta có thể chủ động & bị động trong cuộc sống? Bạn có định nghĩ Hạnh Phúc của riêng mình chưa? Và bạn đã Hạnh Phúc chưa hay bạn còn đang mong đợi điều gì từ ai khác?
Ở đâu có "bán" bình an? Ở đây tụi mình KHÔNG BÁN, cho tặng bình an!!! Cho làm sao đuợc khi mình không "giữ dùm" bình an của bạn. Càng không bán đuợc, ai mà đi lấy của người bán lại cho người bao giờ..