

Một trích dẫn hay từ cuốn sách yêu thích của mình "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" - Haruki Murakami. Chỉ là gần đây mình muốn tìm một vài lý do hay động lực giúp mình chạy mỗi ngày. Trước tiên phải tạo thói quên trước đã. Có ai đang tìm động lực để làm gì đó giống như mình không? #frommaywithlove #inspiration #motivation #reading #running


Bức thư số 10: Giao Tiếp Với Chính Mình Trích Seneca những bức thư đạo đức. MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ: MAY.MAIHUONG@GMAIL.COM


Bài đọc được trích từ cuốn sách "Chữa lành bằng năng lượng". MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ: MAY.MAIHUONG@GMAIL.COM




Đoạn này được trích từ CANGACMAI.COM của chị NGỌC TRÀ. Cảm ơn tác giả thật nhiều! Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: MAY.MAIHUONG@GMAIL.COM


Một trích dẫn từ sách của Thầy Thích Nhất Hạnh. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: may.maihuong@gmail.com


Day 6 - Trích đoạn từ một cuốn sách bạn bè chia sẻ. EMAIL: MAY.MAIHUONG@GMAIL.COM


Day 5 - Trích từ cuốn sách "7 Thói Quen Hiệu Quả" của STEPHEN R.COVEY. MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ EMAIL: MAY.MAIHUONG@GMAIL.COM


Day 4 - Trích từ bài viết của bạn "From SimpleDay of Đăng" được đăng trên Spiderum. Cảm ơn tác giả vì bài viết này!


Day 3 - Đoạn này được trích từ bài viết của FROM SIMPLEDAY OF ĐĂNG https://www.facebook.com/duongquydang trên website Spiderum.com. Cảm ơn tác giả về bài viết tuyệt vời này!


Day 2 - Một trích đoạn trong cuốn sách "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" của nhà văn Haruki Murakami. Mọi thông tin xin liên hệ email: MAY.MAIHUONG@GMAIL.COM


Một trích đoạn hay mà mình tâm đắc. Nhân một ngày bắt đầu chuỗi thử thách luyện giọng liên tục trong vòng 7 ngày. Và hôm nay là ngày đầu tiên.


Trích trong một cuốn sách nọ. Chỉ là tham gia thử thách luyện giọng nên lưu lại sự tập luyện này mỗi ngày.


Đoạn đọc được trích từ một cuốn sách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe! Mọi thông tin xin liên hệ email: MAY.MAIHUONG@GMAIL.COM


Hạnh phúc với mọi người bên ngoài kia thật muôn hình vạn trạng. Nhưng với mình nó đến từ những điều giản đơn trong cuốc sống thường ngày. Vậy hạnh phúc của bạn đến từ đâu?


Không phải tự dưng mà mình thu bức thư này ngày hôm nay. Sài Gòn nói riêng cũng như cả nước Việt Nam nói chung đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn để chống chọi với dịch bệnh như hiện nay. Đã có nhiều sự mất mát, đau thương được kể tên nhưng cũng có hàng nghìn trường hợp không ai hay biết. Bức thư này là một thông điệp tuyệt vời mà tác giả muốn truyền tải đến tất cả mọi người. Mọi người hãy cùng nghe nhé!


Bức thư số 1 - Có trách nhiệm với thời gian của bạn (Trích trong cuốn sách "Những Bức Thư Đạo Đức" của Seneca). Tại sao mình lại làm Podcast đọc sách như này? Một phần mình muốn hiểu hơn về giọng nói của mình, cũng là một cách để trò chuyện với chính bản thân mình. Phần khác, khi đọc lên như này thì cái cảm xúc nó cũng rất khác với khi mình tự nhẩm đọc một mình và mình được lĩnh hội kiến thức thêm một lần nữa.