13. Bạn bè đến và đi...
JUL 10, 2022
Description Community
About

Mình luôn cảm thấy may mắn vì ngoài gia đình thì mình vẫn luôn có những người bạn ở bên cạnh, quan tâm, động viên, ủng hộ và yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng không phải những mối quan hệ đó sẽ mãi mãi ở đó, có những người bạn đã dần mất kết nối với mình từ rất lâu, nhưng mình tin một điều là, cuộc đời này gặp được nhau là một cái duyên lớn, nếu không còn là bạn của nhau được nữa thì là hết duyên. 


Thay vì trách móc, giận hờn, mình đã học được một bài học lớn về sự chấp nhận và buông bỏ. Hãy sống cho hiện tại, hết mình vì những người bạn mà mình đang có, và vẫn biết ơn vì những người bạn đã từng đi qua cuộc đời mình vì họ cũng đã từng có với mình những kỷ niệm rất đẹp. 


Hy vọng bạn cũng sẽ học được bài học đó, cùng mình. 


Mời bạn lắng nghe tập podcast tối nay của mình, và cho mình ý kiến nhé!





---

Send in a voice message: https://anchor.fm/l-phng/message
Comments