

Sự trưởng thành chẳng có một khuôn khổ hay mực thước nào cả, mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, độc nhất và đặc biệt. Vậy nên là sự trưởng thành của mỗi người cũng hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta cũng không thể lấy hai chữ "trưởng thành" để mà gò ép ai đó vào một bộ tiêu chuẩn chung! Trưởng thành đôi khi chỉ đơn giản là biết chấp nhận mọi thứ diễn ra quanh mình theo cách tự nhiên mà nó vốn phải như thế! ---------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Cuộc đời vốn là câu chuyện xoay quanh hai chữ “Tìm” và “Chọn”. Chúng ta mải miết đi tìm mọi thứ, và rồi chọn ra những điều ta mong muốn. Đôi lúc chọn đúng, đôi lúc thì không... ----------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Chúng ta cảm thấy lạc lõng, bơ vơ giữa một thế giới mà ta vẫn đang sống như mọi ngày. Thậm chí, ta còn không biết được rằng mình đã lạc hay chưa nữa, hay vẫn còn đang đứng trước muôn vàn ngã rẽ. Ta loay hoay để tìm cách định vị chính mình giữa những guồng quay cuộc sống, chỉ có ta với những thói quen cũ kĩ và mớ cảm xúc không tên... ----------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Đường đời vốn dĩ không bằng phẳng, hãy tập yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đã quá nhiều lo toan rồi, hãy tập chấp nhận và bước tiếp. Tất cả đều là do chúng ta "tìm" và "chọn"... ----------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Khi mà chúng ta làm những việc không thật sự yêu thích, ngày qua ngày, chẳng có gì vui vẻ, hạnh phúc, thì mình dám chắc là cũng sẽ đến một lúc, ta tự hỏi bản thân rằng đang sống vì điều gì ? Không lẽ rằng ta sống, ta làm mọi thứ chỉ để kiếm tiền thôi sao? Liệu rằng có xứng đáng?... ----------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Thật ra việc từ chối vốn không khó, nhưng việc chúng ta e ngại ở đây lại chính là cảm xúc của đối phương và cả chính chúng ta sau đó. Ta thường lo sợ một lời từ chối có thể gây ra những khúc mắc không đáng có trong mối quan hệ, lo sợ rằng nếu không thể đưa ra lời từ chối một cách hợp lý và khéo léo thì thậm chí có thể đánh mất các mối quan hệ đó, nhưng nếu nhận lời thì bản thân lại không muốn hoặc ảnh hưởng đến những việc khác... ----------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Mình vẫn sẽ luôn là mình, bạn vẫn sẽ là bạn, chúng ta vẫn luôn là chúng ta, chỉ là ở những phiên bản khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Có những thứ không được phép vượt qua thì đừng để bản thân vượt qua, còn lại hãy chấp nhận những sự thay đổi vì ta hôm qua, ta hôm nay hay về sau thì cũng là chính ta thôi, vẫn luôn là như vậy! ----------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Khi người khác tôn trọng bạn, bạn hãy dành sự tôn trọng cho họ. Khi người khác không tôn trọng bạn, bạn cũng hãy dành sự tôn trọng cho họ. Bạn có thể giàu, có thể nghèo, có thể giỏi giang hoặc không, nhưng khi bạn tôn trọng người khác, bạn sẽ luôn tốt đẹp trong mắt họ. Hãy luôn đổi một sự tôn trọng để lấy một sự tôn trọng, và đổi nhiều sự tôn trọng để bản thân luôn được tôn trọng ! ----------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Ở tập Podcast này, mình xin phép được kể với bạn về ba mình. Vì sao á? Vì mình nhớ ra, mình đã quên chúc mừng sinh nhật ba... ----------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Sau 2 tuần hết giãn cách xã hội, mình lại đang cảm thấy là có vẻ như bản thân chẳng thích cái cuộc sống "bình thường mới" này nhiều như mình nghĩ. Ngày nào đi làm về cũng kiểu rã rời, nằm bẹp, có vẻ như cơ thể chưa khởi động đủ để lao vào cái nhịp sống gấp gáp này. Chắc hẳn đợt dịch và giãn cách vừa rồi cũng để lại những "chấn thương" tâm lý hay những thay đổi ở mỗi người... ----------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Chính chúng ta tưởng tượng ra cái kết quả sẽ đạt được thế nào để rồi tạo nên những cảm xúc, hành động khác nhau, dẫn đến kết quả cũng khác nhau. Nếu kỳ vọng thấp, khi kết quả đạt được tốt hơn thì ta sẽ vui mừng, ngược lại, nếu ban đầu kỳ vọng quá cao thì kết quả không như mong muốn có thể làm ta thất vọng, mặc dù là có thể kết quả đó đã là rất ổn trong trường hợp đấy rồi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là lúc nào cũng nên đặt kỳ vọng thấp đâu nhé... ----------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ ----------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Cuộc sống vốn dĩ đâu có rạch ròi trắng đen, tốt xấu đúng không ? Vậy tại sao chúng ta cứ phải mang lên cho mình một cái lăng kính có màu để rồi lại nhìn nhận mọi thứ tốt, xấu, hay, dở rồi lại phán xét, bực dọc, hay hy vọng tốt cùng rồi thất vọng cũng thật nhiều. Tại sao phải là hồng, là tươi đẹp? Tại sao phải là đen, là xấu xa, u ám? Nói cho cùng, đâu có gì là tuyệt đối đâu! -------------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ --------------------------------------- Kết nối và góp ý với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Chạy theo đồng tiền hay những thứ khác như mong muốn sự chú ý, mong muốn khẳng định bản thân hay nỗi sợ bị bỏ lại, nỗi sợ bị so sánh,... là những áp lực vô hình mà rất nhiều người trẻ hiện nay đang phải đối mặt. Và tất nhiên, mọi thứ trong cuộc sống đều có hai mặt, cả tích cực và tiêu cực. Áp lực cũng vậy, nếu biết cách cân bằng và hiểu rõ bản thân thì áp lực sẽ trở thành động lực để không ngừng vươn lên. Còn nếu không, thì cũng chính những áp lực đấy sẽ nhấn chìm bạn. -------------------------------- Nhạc trong số này: __ __ -------------------------------- Kết nối với mình qua FB: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/


Mình không phải là một blogger hay một người viết lách chuyên nghiệp, thế nên với, những gì mình chia sẻ cũng không phải là quá to tát hay sâu sắc lắm đâu, và cũng không tập trung vào một lĩnh vực nào cả, đơn giản chỉ là tất tần tật những câu chuyện, cảm xúc, góc nhìn về mọi thứ xảy ra xung quanh cá nhân mình ở thành phố này. Những gì mình nghĩ, mình quan sát được, mình trải nghiệm và mình kể với bạn. Ở tập này, mình muốn chia sẻ về câu chuyện tại sao mình cảm thấy hứng thú với việc Podcast, và tại sao lại đặt tên là.


Những ngày đầu ở thành phố này, mình trải qua đủ những cung bật cảm xúc từ hào hứng, say mê, choáng ngợp rồi thất vọng, lạc lõng chơi vơi cũng nhiều. Có những ngày bước chân ra đường, cảm giác như mình bị nhấn chìm bởi muôn vàn âm thanh, để rồi bản thân cứ ngơ ngác đi với đầy rẫy những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Trong một ngày mưa ngồi thẫn thờ nhớ cái nhịp sống vội vã, náo nhiệt thường có của Sài Gòn, mình chợt muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện về bản thân mình và thành phố này. Tại sao mình ở đây, tại sao có biết bao lựa chọn, mình lại chọn Sài Gòn? Còn bạn thế nào? Chia sẻ câu chuyện của bạn với mình qua Fb: https://www.facebook.com/hoangvy.1208/