nguoilangthang

nguoilangthang

About

Helu~ nguoilangthang có thể ví von như là trạm dừng chân cho các tâm hồn đang lạc lõng, hoặc đang muốn dành thời gian cho riêng mình, hoặc đơn giản chỉ cho bản thân một vài phút thả trôi những cảm xúc, để cùng ngồi lại, lắng nghe những câu chuyện luyên thuyên của tớ và hi vọng được cùng các cậu lang thang trên hành tình đi tìm một phiên bản hoàn thiện và tốt đẹp nhất nhớ~

📮nguoilangthang2020@gmail.com

Available on

Community

12 episodes

Câu chuyện #9: Sợ

Dù là trẻ con hay thậm chí là người lớn, chúng ta đều có những nỗi sợ xuất hiện tùy theo từng giai đoạn, như khi còn bé sợ điểm kém hay sợ bị thầy cô bố mẹ rầy la, đến khi lớn rồi thì nỗi sợ ấy mang tính thực tiễn hơn, nào là sợ già sợ nghèo, etc. Nhưng có ai sợ rằng bạn đang trở nên đáng sợ trong mắt người thân không? Sợ rằng người thân yêu của mình đa dần xa cách mình bởi chỉ vì cơn giận dữ không kiểm soát của mình? Các cậu không cô đơn đâu, ấn vào nút 'play' để cùng tớ luyên thuyên về này nhá ~ Bài hát được sử dụng: Đón Ánh Mặt Trời (Kính Vạn Hoa OST)

7m
Jun 01, 2023
Câu chuyện #8: 'Tag'

Có người đã từng nói rằng, bạn chả phải là nhân vật chính trong cuộc sống của người khác, vậy cớ sao mình lại luôn tìm cách làm hài lòng mọi người? Đã bao giờ bạn tự cho mình cái quyền là chính bạn, rằng bạn là cá thể riêng biệt, độc lập và tỏa sáng theo cách riêng mình chứ không phải nhờ vào những cái 'tags' của người khác. Hãy là nhân vật chính trong chính câu chuyện, cuộc sống của bạn. Tại sao không? 

6m
Dec 31, 2022
Câu chuyện #7: Lười

'Lười' - đã được xem như là thói quen xấu, đặc biệt là trong mắt của người lớn. Thế nhưng, đối với mình, 'lười' ở đây được xem như là cách lắng nghe cơ thể, lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Ít ai dám tự tin 'lười' khi mà mình có ngày off lắm đúng không? Hoặc là sẽ cảm thấy rất tội lỗi mỗi khi mình trở nên 'lười' và không muốn làm gì cả? Tại sao vậy ta? Muốn tìm hiểu thêm thì các bạn đừng ngại ấn vào nút play này nhớ ~~  Bài hát được sử dụng:  - Do Nothing Day (from Phineas and Ferb movie) 

8m
Dec 27, 2022
Câu chuyện #7: Lạc

Rosie Nguyen - tác giả của quyển sáchđã từng nói :'Tương tự như việc đi lạc, bạn bị mắc kẹt trong một con đường tăm tối, chả biết đường nào là đúng, là sai. Hay thì tại sao ta không mạnh dạn bước tiếp, đi thẳng với sự bình tĩnh, đón nhận và chấp nhận những điều sẽ xảy ra. Khi ấy, có lẽ bạn đã tìm ra được con đường mà bạn đang tìm kiếm đấy~ Bài hát được sử dụng: Fix you - Coldplay  

8m
Aug 27, 2021
Câu chuyện #6: Chậm

Phải làm gì khi mỗi ngày bạn đều trải qua vòng tuần hoàn nhàm chán trong cuộc sống này? Làm thế nào để vừa có thể bận bịu với cuộc sống, vừa có thể cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình mỗi ngày? Mọi thứ đã được tiết lộ trong tập này nên đừng ngần ngại ấn vào nút 'play' nhớ~~  Bài hát được sử dụng: bao tiền một mớ bình yên? - Casper 14 & Bon

7m
May 26, 2021
Câu chuyện #5: Ế

Cuộc sống của mình về cơ bản vẫn là của mình, nếu như có thêm sự xuất hiện của ai đó thì cũng không ảnh hưởng mấy tới cuộc sống của mình nếu bạn biết cách điều khiển nó. Vậy nếu cuộc sống bạn vẫn chưa có sự tác động bởi một mối quan hệ yêu đương thì sao? Bạn sẽ tận dụng thời gian đó cho những mối qhan hệ khác như thế nào? Cùng mình ghé trạm để nghe mình thủ thỉ xíu xiu nhớ!  Bài hát được sử dụng:  Lee Hi - HOLO  

11m
Mar 18, 2021
The smoothie talks #2: Lam Phương và những 'chân lý' mà năm 2020 'ban tặng'

Trong tập podcast ngày hôm nay, khách mời là người bạn lâu năm của mình - Lam Phương, hai đứa đã có dịp ngồi lại để trò chuyện, tâm sự với nhau để hiểu về nhau hơn, nhận ra rằng 'khoảng lặng 2020' đã đem đến cho tụi mình nói riêng và có thể các bạn khác nói chung những sự trải nghiệm thế nào về mặt cảm xúc, tinh thần. Một năm 2020 đầy thử thách, cam go, đau buồn có, mất mát cũng có, và vì thế, chúng ta lại càng phải trân trọng những gì ta đang có, đón nhận nó và trở nên là một phiên bản hoàn hảo hơn, hoàn thiện hơn. Chúc các bạn một năm mới 2021 vui vẻ và hạnh phúc!   Bài hát được sử dụng:  I'm coming home - Skylar Grey 

1h 8m
Feb 12, 2021
Câu chuyện #4: Xin lỗi và cảm ơn

Một năm 2020 với những khoảng lặng trong bản giao hưởng cuộc đời, là một năm cho chúng ta có cơ hội được nhìn kĩ bản thân hơn, có cơ hội để dọn dẹp tâm hồn, suy nghĩ để là một phiên bản tốt hơn và hoàn thiện hơn. Trong tập này, mình muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới những người đã tác động ít nhiều đến cuộc sống mình năm 2020 này. Thay vì những lời chúc có phần hơi 'sách vở' thì tại sao mình không gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới những người thân thương của mình?  Bài hát được sử dụng:  Cảm ơn và xin lỗi - Chillies 1979 - The smashing pumpkins (Freedom Fry cover)

8m
Feb 10, 2021
The smoothie talks series #1: Megan và những đôi lời về lần đầu 'yêu'

Series The smoothie talks là nơi cho mình cùng với những người mình bắt gặp trên đoạn đường lang thang, để cùng ngồi lại, trò chuyện và tâm sự với nhau như những người bạn. Chủ đề có thể đa dạng như đời sống, tình yêu, công việc, bla bla.. dưới cách nhìn của những người có cách sống, nhìn nhận và suy nghĩ một cách sâu sắc và 'khác người' hơn.  Ở tập đầu tiên của series này, mình có mời một người chị, người bạn là Megan (Mỹ Hiền) để trò chuyện, tâm sự về mối quan hệ đầu tiên với một anh bạn trai ngoại quốc cũng đầu tiên và cũng là đầu tiên chị học cách yêu.  Bài hát được sử dụng: Trái Đất tròn không gì là không thể - Trung Quân 

21m
Jan 28, 2021
Câu chuyện #3: 'Sợ' 😈

Sợ có thể được hiểu theo dạng bị động hay chủ động, bị động là khi bạn sợ thứ này thứ kia, chủ động là khi bạn là người gây ra 'nỗi sợ' cho người khác.... Và bản thân mình đã từng là như thế trong mắt người thân...  Bài hát được sử dụng : Sondia - Grown Ups (My mister Ost)

8m
Jan 24, 2021
Câu chuyện #2: Nắng và Mưa

Cuộc sống của mình, do mình quyết định. Cớ hà gì mà mình lại cho bản thân những ý nghĩ tiêu cực như vậy? Cùng mình trải 'nắng' dầm 'mưa' để hiểu rõ hơn về cách nhìn nhận cuộc sống của chúng ta như thế nào nhé?  Các bài hát được sử dụng:  Mưa chầm chập thời 90s - Phạm Hồng Phước  Happy - Pharrell Williams 

8m
Jan 05, 2021
Câu chuyện #1: Lang thang về tôi

Xin chào các bạn! Mình loay hoay mãi mới chọn ra chủ đề cho tập podcast đầu tiên của mình. Lang thang là cụm động từ mình sử dụng để nói về trạng thái hiện tại của mình nói riêng và các bạn trẻ nói chung. Vậy, các bạn tự hỏi mình lang thang tới đâu chưa? Hãy cùng mình lang thang trong hành trình nhìn nhận lại bản thân của mình nhé! Các bài hát được sử dụng cho tập podcast này:  __ __

10m
Dec 27, 2020