

Xin lỗi anh vì những lần đi ngang qua con phố nhỏ, em vô tình nhớ một nụ hôn Xin lỗi anh vì những ngày trời trở gió, em lại thèm có một vòng tay Xin lỗi anh vì những lần giận dỗi, để anh chờ suốt một cơn mưa Xin lỗi anh vì những ngày trẻ dại, em đã yêu anh bằng cả trái tim mình… Support the show https://paypal.me/giaotruong95?locale.x=vi_VN (https://paypal.me/giaotruong95?locale.x=vi_VN)


Mỗi khi buồn và tâm trạng các bạn hãy nhớ đến câu nói này, cuộc đời của mỗi chúng ta đều giống như một ly trà sẽ không đắng mãi, nhưng chắc chắn sẽ phải đắng một lúc. Vậy thì hãy cho rằng khó khăn lúc này chỉ là một đoạn nhỏ trong đời và mình tin rằng bạn và mình là những người xứng đáng hạnh phúc ở tương lai. Vậy nên hãy trân trọng những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ này. Cùng chúc phúc cho nhau nhé! Tạm biệt và chúc mọi người một đêm ngon giấc. Support the show https://buymeacoffee.com/toiday (https://buymeacoffee.com/toiday)


Tháng 9 hằng năm với riêng mình luôn có nhiều điều đặc biệt, một trong số đó là ngày khai trường. Chẳng hiểu sao lòng mình luôn rạo rực khi nhìn thấy khung cảnh náo nức của buổi sáng tựu trường. Mỗi lần bắt đầu năm học mới là một lần mình đọc lại Tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Lúc nhỏ mình hay lén lấy sách giáo khoa của anh, chị mình để đọc các tác phẩm văn học, vì vậy trước khi mình được học truyện ngắn này mình đã thuộc gần hết cả bài rồi. Thậm chí đến tận bây giờ mình vẫn còn đọc vanh vách vài đoạn trong đấy và thỉnh thoảng mình còn hình dung mình chính là cậu bé lớp năm trường Mĩ Lí năm nào.


Nhạc Trịnh suy cho cùng nói cũ thì cũng không cũ, nói mới thì cũng không mới, nói dễ nghe thì cũng không dễ, nói khó nghe thì cũng không đúng. Vậy rốt cuộc nhạc Trịnh là gì? Có lẽ chúng ta không nên đi tìm kiếm đáp an cho câu hỏi này. Thay vào đó ta hãy cùng lắng nghe, thưởng thức và chiêm nghiệm những giá trị tuyệt vời mà âm nhạc Trịnh để lại cho đời. Support the show https://buymeacoffee.com/toiday (https://buymeacoffee.com/toiday)


Thành phố có bé đến thế đâu, nên mới không có chỗ cho những người lớn cất nỗi buồn…


Khi nhắc đến Trịnh Công Sơn hẳn rằng phần đông trong chúng ta đều đôi lần nghe qua tên của Ông. Trịnh không chỉ là một nhạc sĩ để lại cho đời nhiều tác phẩm âm nhạc đặc biệt hay mà ông còn để lại nhiều tư tưởng, triết lý về cuộc đời và tình yêu hết sức ấn tượng. Sau đây mình xin đọc lại một bài viết ngắn do người nhạc sĩ tài hoa này viết. Chúc mọi người một buổi tối an lành! Support the show https://buymeacoffee.com/toiday (https://buymeacoffee.com/toiday)


Mình hy vọng ai trong các bạn khi nghe những tâm sự này hãy luôn ghi nhớ một điều rằng: Trân trọng tình cảm và con người trong ký ức ấy là điều tuyệt vời nhất ta dành để tri ân những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ, được yêu và được sống trong hạnh phúc. Hoài niệm luôn mang chút xốn xang nhưng bình yên thì ở phía trước, chỉ mong ngày gặp lại có thể chào và mỉm với nhau như hai người bạn, thậm chí là chúc phúc cho nhau đến bạc đầu. Hạnh phúc là một hành trình và mỗi phút giây ta từng được hạnh phúc là một phần của hành trình ấy, thế nên hãy trân trọng và giữ nó làm động lực để sống thật vui vẻ trong cuộc đời phía trước bạn nhé! Chúc phúc bạn! Support the show https://buymeacoffee.com/toiday (https://buymeacoffee.com/toiday)


Yêu đơn phương người cũ là thế, chính là yêu một người đã từng yêu ta. Là yêu tiếp chuyện tình chỉ còn lại một người lạc đường, nhầm ngõ. Là đi tiếp đoạn đường vốn đã dành cho cả hai…


Nào những kẻ yêu đơn phương ơi, có lẽ những ai đã và đang trải qua cảm giác đơn phương một người sẽ tìm thấy chính mình trong câu chuyện trên đây. Tưởng như người ta sau tất cả sẽ lựa chọn trở về cạnh bên mình, tưởng như chân tình sẽ được đáp lại bởi chân tình. Nhưng hóa ra cũng chỉ là một mình mình đơn phương, tự ôm lấy tổn thương cho riêng mình....