Nhiều lúc, sẽ thật tuyệt nếu tôi được làm việc ở một quán cà phê nào đó, nhâm nhi ly nước mình đã order và dành hết tâm huyết để chạy đua với deadline. Trong lúc Hà Nội vẫn đang giãn cách, chúng mình ngồi lại và nói chuyện với nhau về những quán cà phê, cũng như là nhớ một Hà Nội nhộn nhịp trước dịch. Đồng thời, chúng mình cũng sẽ chia sẻ những suy nghĩ về những cốc cà phê đăng đắng mà có thể bạn đang uống đó. Nào hãy lấy một tách cà phê, và lắng nghe những tự sự của 2 đứa mình nhé! Âm nhạc từ tập này được lấy từ Pixabay
Ở tập đầu tiên của series này, chúng mình sẽ bàn về những cuốn sách và việc đọc chúng. Sách có muôn hình vạn trạng và để nói về những cuốn sách thì có vô vàn điều lẫn vô vàn góc nhìn khác nhau. Hai chúng mình sẽ mang đến những ý kiến cá nhân về sở thích và thói quen đọc sách của chúng mình, và mong rằng, những chia sẻ cá nhân của chúng mình có thể đem đến cho người nghe một số suy nghĩ về những cuốn sách trên giá của bản thân! Cảm ơn chị Nguyễn Thị Nguyệt Hà (A5 K52 CNN) đã giúp đỡ trong quá trình thực hiện tập này. Âm nhạc trong tập này được lấy từ Lukrembo.
Một lời chào đầu tiên sẽ không bao giờ là thừa đâu nhỉ? Hãy chuẩn bị để đón chờ những tập mới "Wanna Talk?" vào mỗi hai tuần nhé! Còn ở tập này, hãy làm quen với giọng bọn mình nha. Hẹn gặp các bạn vào tập đầu tiên vào ngày 29/8/2021 nhé