[Kỳ 48] RADIO: TUỔI TRẺ - GÓC BÌNH YÊN | GIỜ PHÚT CỦA SỰ HIẾN TẶNG | SƯ ÔNG LÀNG MAI
JUL 11, 2021
Description Community
About

GIỜ PHÚT CỦA SỰ HIẾN TẶNG



Tác giả: Sư Ông Làng Mai 



Người đọc: Tâm Thiện Thệ 



 



Bài hát thiền ca CÚC CU ĐÚNG HẸN



Sáng tác: Sư Ông Làng Mai



Trình bày: Sư cô Chân Không 



Kính thưa quý vị, chúng ta phải thường xuyên nhắc nhau rằng chúng ta đang có rất nhiều điều kiện hạnh phúc ở xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta biết sống sâu sắc trong từng giây phút của cuộc đời mình, thì tất cả những điều mầu nhiệm trong cuộc đời này sẽ biểu hiện ra như là món quà, đem lại sự chữa lành và chuyển hoá trong tâm hồn của mỗi người trong chúng ta.



Trong sự thực tập thi kệ của Làng Mai có một bài thi kệ nói về nước:



“Nước từ nguồn suối cao



Nước từ lòng đất sâu



Nước mầu nhiệm tuôn chảy



Ơn nước luôn tràn đầy.”



Mỗi lần chúng ta vặn nước để rửa mặt hay uống nước, chúng ta có bao giờ hỏi rằng “nước ơi, nước từ đâu đến?” chưa? Chúng ta ai cũng biết rằng chúng ta không thể sống nếu không có nước. Thế nhưng, chúng ta chỉ xem nước như là một sự vật hiển nhiên luôn có đó để phục vụ cho sự sống của chúng ta. Chẳng những thế, chúng ta cũng đã lờn đi những điều mầu nhiệm khác trong cuộc sống hằng ngày, chẳng hạn như những người đang thương ta, những người mà ta thương, hay là… chính chúng ta đây…



Dường như đó là một tập khí sinh tồn trong con người chúng ta, nó khiến chúng ta xem thường những điều kiện hạnh phúc mà chúng ta xem như là những điều hiển nhiên ấy, để chúng ta tìm kiếm, mơ tưởng, và đòi hỏi những cái khác mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ vui hơn, hay hơn, hay hạnh phúc hơn, để làm khuấy động cảm xúc của cái tâm hồn cô đơn, chán chường, và mệt mỏi của chúng ta.



Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày không có nước? Nếu một ngày nào đó người thương của chúng ta đột ngột ra đi vì bị tai nạn xe hơi? Hay bản thân chúng ta sẽ ra sao nếu như bác sĩ nói chúng ta chỉ có sáu tháng để sống? Bất cứ những điều đó đều là tiếng chuông chánh niệm để nhắc chúng ta rằng sự có mặt của nước, của người thương, và bản thân chúng ta mầu nhiệm đến dường nào. “Nước mầu nhiệm tuôn chảy” hai chữ “Mầu nhiệm" ấy không phải chỉ đến từ cái hành trình tuôn chảy của nước từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, chảy dài hàng trăm dặm xuống vòi nước để chúng ta rửa mặt và uống nước; mà là sự tuôn chảy của nước đó có tác động sâu sắc đến hạnh phúc và khổ đau của chúng ta.



Vì thế cho nên, người thương của chúng ta cũng vậy, bản thân của chúng ta cũng vậy, hay tất cả những điều kiện hạnh phúc khác cũng vậy. Nếu chúng ta biết quay về trân quý từng phút giây để tận hưởng các điều kiện hạnh phúc ấy, thì mỗi phút chính là một viên ngọc quý, và giờ phút nào cũng là một sự hiến tặng.



Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe một bài trích đoạn pháp thoại của Sư Ông Làng Mai để chúng ta thấy rằng cho dù chỉ có mười phút thôi, nhưng với mười phút ấy mà chúng ta biết sống cho có chánh niệm, chúng ta sẽ hiến tặng được sự chữa lành, sự chuyển hoá, và hạnh phúc cho chính bản thân của chúng ta.



----------------------------------



PODCAST Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan (Official)



Apple Podcast: http://apple.co/302kttC



Spotify Podcast: http://spoti.fi/3kxRvet



Podbean Podcast: http://bit.ly/2Ofrp3F



Amazon Podcast: https://amzn.to/2NROKsy



Google Podcast: https://bit.ly/31dBuSg

Comments