Chiến thắng cuối cùng
JAN 21
Play
Description Community
About

Sau bài thơ Chiến thắng một bạn hỏi:
- Sau khi đọc bài thơ về “Chiến Thắng”, con hiểu được chiến thắng tạm thời của vô thường không thể làm con hạnh phúc và con muốn có chiến thắng thực sự trước mọi kẻ thù, phá tan mọi ngục tù xiềng xích mà con đang có. Nhưng xin thầy chỉ cho con làm sao để chiến thắng, và trạng thái chiến thắng cuối cùng sẽ như thế nào?

CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG

Hàng phục, đánh tan mọi kẻ thù
Phật Mẫu Chiến Thắng hỡi Đạo Sư 
Xin hãy cho con nguồn sức mạnh
Phá tan xiềng xích mọi ngục tù.

Sự giả luôn làm con yếu đuối
Liều lĩnh chẳng giúp con mạnh lên
Con phải tìm về nơi Sự Thật
Cội nguồn sức mạnh thực vững bền

Kẻ thù bên ngoài muôn biểu hiện
Kẻ thù bên trong chỉ một thôi
“Ảo giác cái tôi” con tiêu diệt
Quân thù sạch bóng ở trên đời

Khi thắng bại trở thành một vị 
Trang hoàng cho Nhận Biết trống không 
Tự do với hy vọng - sợ hãi 
Đó chính là chiến thắng cuối cùng.

❤, 
Trong Suốt
(Hanoi, 19/6/2023)

(Bài thơ ra đời trong hội thơ cầu nguyện đến Đức Tôn Thắng Phật Mẫu, với sự đóng góp của các bạn Phan Bá Lành, Kim Cương, Lan Anh Hồ, Trần Nam Hải. Thầy Trong Suốt góp ý và viết nốt khổ cuối)

Comments