Tập 23: "CÁI GHẾ KHÔNG CÓ TỘI, ĐỪNG DẠY CON ĐỔ LỖI!" | Đồng hành cùng Trần Quốc Phúc
FEB 26, 2022
Description Community
About

"Thấy con chạy nhảy vấp cái ghế té rồi khóc, thì lập tức ba mẹ rồi bà ngoại chạy lại: “Sao vậy con? Sao con khóc?” – “Dạ, cái ghế” – “À cái ghế, hư nè, hư nè, tại mày làm con tao té, làm cháu tao đau! Thôi con nín đi bà ngoại đánh cái ghế rồi”.   Bạn có thấy câu chuyện này rất quen không? Đúng rồi, từ xưa đến nay tôi vẫn thấy nhiều ông bà, cha mẹ dỗ con, dỗ cháu như vậy mà không biết đó là điều sai lầm, bởi vì nó vô tình dạy con con trẻ TÂM LÝ ĐỔ LỖI.  Thật ra con trẻ vô tình nó chạy nhảy va vấp cái bàn cái ghế bị đau, cái ghế vẫn nằm im đó, con trẻ không cẩn thận, không tránh nên mới té, vậy lỗi tại ai? Nhưng mà nhiều phụ huynh xót con thường đánh mắng cái ghế để dỗ, thật kỳ lạ?  Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, dần dần mỗi khi ngã đứa trẻ sẽ nghĩ xem là cái gì đã làm cho nó ngã, nó đau mà không biết mình phải cẩn thận hơn. Cha mẹ đã không dạy cho con rằng việc con ngã là lỗi của con, chứ cái ghế không có lỗi.  Tưởng chỉ là chuyện cái ghế cỏn con nhưng lại vô cùng nguy hiểm vì nó sẽ hình thành trong tiềm thức con TÂM LÝ ĐỔ LỖI. Sau này lớn lên mỗi khi gặp phải chuyện gì không vừa lòng, không như ý, con luôn chỉ tay về phía người khác, cho rằng đó chính là nguyên nhân, còn mình không làm gì sai cả, không có trách nhiệm với việc mình làm.  Để con của chúng ta trưởng thành và biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm thì cha mẹ cần bỏ ngay quan điểm đổ lỗi. Đừng tiếp tục đổ lỗi cho cái bàn, cái ghế, cái cây gì nữa, nếu không sau này hậu quả sẽ rất khó lường! "

Comments