Kể Cho Tôi Nghe ep.174: Những Đứa Trẻ Đâu Phải Nạn Nhân Của Những Thiện Lương Đến Từ Người Lớn?
JAN 21
Description Community
About

ủng hộ radio người giữ kỉ niệm chút tips nho nhỏ để mua cafe tại đây: https://www.buymeacoffee.com/radiongkn




“nếu đứa con sinh ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn, vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện” - đó là phát ngôn của một nam MC gần đây, đã để lại vô cùng nhiều những ý kiến trái chiều đến từ cộng đồng.




ở đây, mình xin phép không lạm bàn về vấn đề quan điểm đó đúng hay sai. Chỉ có điều, mình thấy khá buồn vì việc "sinh con" và những đứa bé thơ dại, vốn không bao giờ đáng vướng vào những cuộc tranh luận thiệt hơn, lại vô tình trở thành chủ điểm để thông qua đó người ta phán xét, đánh giá sự thiện lương của người lớn.




không một lúc nào, những đứa trẻ đáng phải trở thành nạn nhân bởi những thiện lương hay vô lương của người lớn cả.




vậy mà vẫn còn đó những người bạn trẻ lại ngày từng ngày phải đối diện với những hành động gây tổn thương đến từ người lớn. Như trong câu chuyện ngày hôm nay.

Comments