

Dù yêu con bao nhiêu thì trong cuộc sống cũng sẽ có những ngày bạn nóng nảy, bạn mất kiên nhẫn với con của mình. Rồi bạn cảm thấy mình thất bại, cảm thấy mình kém cỏi hơn tất cả những người làm cha mẹ khác. Mẹ Mon muốn chia sẻ rằng, nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy mình thất bại trong việc nuôi dạy con như vừa nói. Thì nó cũng không tồi tệ như bạn tưởng tượng đâu. Và bạn cũng không hề đơn độc, bởi vì tất cả những người mẹ trên thế giới này đều có những ngày nóng nảy, mất kiên nhẫn và cảm thấy thất bại như vậy. Khi đó, hãy hít thở thật sâu, thư giãn để bình tĩnh lại nhé.


Vậy là ngày khai giảng sắp tới, bạn đã đảm bảo rằng con mình sẵn sàng cho một năm học mới chưa? Vẫn biết rằng chúng ta không thể chuẩn bị cho tất cả tình huống của cuộc sống, nhưng chắc chắn là có một vài cách để tôi và bạn có thể làm cho năm học mới của con suôn sẻ hơn rất nhiều. Nếu như bạn thực sự muốn con yêu của mình có một năm học suôn sẻ, nhưng chưa biết cần phải chuẩn bị những gì. Thì ở đây, mẹ Mon mách cho bạn một số cách, giúp bạn yên tâm, để có thể bắt tay làm luôn, và không còn cảm thấy căng thẳng khi nghĩ về việc “cần chuẩn bị gì cho con bước vào năm học mới”....


Đã bao giờ bạn tưởng tượng, một mai trưởng thành, em bé ngày xưa của mình thành công và hạnh phúc. Bạn tự hào vì mình đóng vai trò quan trọng trong thành công đó. Bạn hạnh phúc vì mình đã nỗ lực để trở thành cha mẹ tốt, hạnh phúc về một thời đã qua? Sau đó bạn không biết phải bắt đầu như thế nào, phải làm gì để giúp con yêu của mình đạt được điều đó. Bạn bối rối…