Epi #36: BẠN ĐƯỢC SINH RA LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG
OCT 06, 2022
Description Community
About

Gửi người thương của #Udoo, 


Bạn được sinh ra là để yêu thương. 


Bạn cần phải biết điều này trước khi hiểu tình yêu là gì và làm sao để có được tình yêu. Hầu hết mọi người khi nói về tình yêu thì đó là tình yêu có điều kiện. Tôi yêu anh, tôi yêu chị khi anh hay chị làm đúng những gì mà tôi muốn. Khi anh chị thể hiện đúng những gì mà tôi nghĩ là anh chị nên thể hiện.


Tình yêu lớn hơn như vậy rất nhiều. 


BẠN LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU 


Bạn cần phải học cách yêu thương bản thân mình một cách đúng đắn trước. Trước khi nói đến việc yêu bất kỳ một ai hay bất kỳ điều gì trên đời này. Những điều mà chúng ta nghĩ về mình mỗi ngày, nó sẽ được in sâu vào trong não của bạn và chính nó sẽ lọc các thông tin về thế giới này để đưa đến cho bạn theo cách mình nghĩ. 


TÌNH YÊU CỦA BẠN ĐANG NHƯ THẾ NÀO? 


Tình yêu xuất phát từ chính bạn. Cách bạn yêu mọi thứ xung quanh sẽ phụ thuộc vào cách mà bạn yêu chính mình. Mối quan hệ của bạn với người khác sẽ là kết quả của mối quan hệ của bạn và chính mình. Chính xác là: tình yêu hay sự bình an, tất cả đều đến từ chính chúng ta. 


HÃY BẮT ĐẦU TỪ CẢM NHẬN TỐT ĐẸP VỀ CHÍNH MÌNH 


Tình yêu mà bạn dành cho chính mình, đó là một tình yêu tích cực. Đó hoàn toàn không phải là cái tôi cá nhân. 


Tình yêu dành cho chính mình: 


- Đó là sự cảm nhận tốt về chính mình - Đó là biết mình có giá trị. 


- Đó là sự tôn trọng của chính mình dành cho mình. 


- Đó là biết ơn chính mình 


CẢM NHẬN VỀ CHÍNH MÌNH 


Bất cứ khi nào đứng trước gương, hãy tự nói với mình rằng tôi cảm thấy thật tuyệt vời với những gì tôi có. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời với cơ thể của tôi. Khi bạn mặc một bộ đồ, hãy tự nói với mình rằng tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi tôi mặc nó. Trước khi đi làm, hãy đứng trước gương và tự nói những điều tốt đẹp này với mình!


BIẾT MÌNH CÓ GIÁ TRỊ 


Trên đời này không ai là vô giá trị cả. Bạn chưa bao giờ sinh ra một cách ngẫu nhiên. Cha mẹ bạn có thể không có kế hoạch cho việc bạn sinh ra, nhưng Thượng Đế thì không. Mọi người đối xử với bạn theo cách mà bạn đối xử với chính mình. Hãy luôn tin rằng bạn là người có giá trị, vì bạn cũng đã được học hành tử tế, vì bạn cũng đang là người cha/người mẹ của con mình, vì bạn đang là một mắt xích trong xã hội này. Nếu không, bạn đã không tồn tại tới lúc này. 


TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH 


Bạn có thực sự tôn trọng chính mình không? Bạn có đang làm điều mình mơ ước mỗi ngày không? Bạn có đang để ý đến cảm giác của mình mỗi ngày không? Bạn có đang yêu từng hành động của mình mỗi ngày không? Sự tôn trọng của mình dành cho chính mình đòi hỏi bạn phải quan sát, lắng nghe cơ thể mình. Lắng nghe từng phản ứng của mình và từng suy nghĩ của mình. Bạn cũng cần phải yêu từng hành động của mình mỗi ngày. 


BIẾT ƠN MÌNH MỖI NGÀY 


Mỗi ngày hãy nói lời biết ơn với chính mình trước tiên. Biết ơn vì bạn vẫn còn tồn tại! Biết ơn vì bạn đang mang lại giá trị cho cuộc đời! Biết ơn mình vì mình đã lắng nghe chính mình và tôn trọng mình! Khi bạn biết yêu chính bản thân mình, cả thế giới sẽ đối xử với bạn như là người chiến thắng trong trò chơi cuộc đời này. 


Thương chúc bạn ngày mới an lành và hạnh phúc! 


From Udoo with Love!

Comments