

Sở dĩ người ta đau khổ vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm, đó là lời Phật dạy, còn mỗi chúng ta dẫu biết đau biết khổ nhưng lại không biết buông... Câu chuyện hôm nay hơi khác, nhưng mình mong sẽ giúp đỡ mọi người được phần nào.


Rồi đến một ngày, bạn sẽ nhận ra, đôi khi mất ai đó, mình được nhiều hơn là mất. Những chuyện không thể thay đổi được thì đừng nên bận tâm, những người không thể níu kéo được thì nên học cách buông tay, trái tim tan vỡ thì học cách tự chữa lành. Bởi vốn dĩ trên đời chỉ ngoài chuyện sinh tử tất thảy chỉ là chuyện nhỏ, đừng tự làm khó chính mình!


Đừng vội oán trách những dại khờ của tuổi trẻ hay oán trách một ai đó đã làm mình tổn thương, cũng đừng đổ lỗi do số phận. Hãy cảm ơn và trân trọng chúng vì đã giúp ta nhận ra rằng hiện tại quý giá đến như thế nào. Cuộc sống là của ta và do chính ta quyết định mà.


Gửi tới những người không may mắn trong kì thi này, mình cảm phục và gửi tới các bạn một lời chúc mừng và một cái ôm động viên, các bạn đã làm tốt lắm! Cuộc đời là một cuộc đua, và một cú ngã không thể làm cản bước một chiến binh đâu, thật đấy. Mình tin mọi người sẽ làm được.


Trời buồn trời đổ cơn mưa, mình buồn mình... Ai cũng có những tháng ngày hạnh phúc với mối tình đầu mộng mơ, nhưng đối diện và chấp nhận sự kết thúc của nó lại không phải là điều dễ dàng, quên đi một người thật khó, vậy ta nên CHỜ ĐỢI hay TỪ BỎ?


Đã bao giờ, bạn nói yêu bố, và ôm bố của mình chưa? Ngày bé mình nói nhiều lắm, mà bây giờ thì.. khó quá. Bố là con sóng xa bờ, dù ở xa nhưng có lễ vẫn ôm ấp và chở che cho gia đình mình, Bố nhỉ. Con yêu thương và tự hào về Bố của con.