Giải thoát bằng một đại quyết định "Ai Đang Làm?"
DEC 01, 2023
Play
Description Community
About

GIẢI THOÁT BẰNG MỘT ĐẠI QUYẾT ĐỊNH: “AI ĐANG LÀM?”
Cách đơn giản để hành trong cuộc sống hàng ngày.
Bạn Tài Em hỏi:
“Con mới chuyển từ nghề thiết kế 10 năm nay qua một định hướng mới phải bắt đầu học từ đầu, và phải học nhiều năm mới hành nghề được, đã vậy hơn 1 tuần nay con còn bị đứt dây chằng không làm được gì. Giai đoạn này con cảm thấy mình vô dụng, không tạo ra được giá trị gì, càng hoang mang về tương lai bất định. Con không biết mình nên làm gì để thoát khỏi cảnh này?
Xin thầy cho con lời khuyên để con vượt qua giai đoạn chông chênh này.”
Trong Suốt trả lời:
Ẩn dưới câu chuyện của con là niềm tin tôi là người làm.
Tin tôi là người làm thì sẽ tin tôi là người tạo ra kết quả và tôi là người chịu đựng.
Tin tôi tạo ra kết quả thì sẽ khổ vì kiểm soát.
Tin tôi là người chịu đựng thì sẽ chịu tất cả mọi đau khổ đến với thân tâm này.
Sự hoang mang của con đến từ nhận thức sai lầm rằng con là người tạo ra hành động, con tạo ra được kết quả con mong muốn, và con sẽ phải chịu đựng những điều khổ sở trong tương lai…
Trong khi sự thật là, mọi hành động đều:
“Bắn thẳng ra từ Biết
Không từ một cái tôi
Lựa chọn là ảo giác
Đầu hàng đi con ơi.”
(Hành quyết - xác quyết khi hành động)
Sự thật là mọi hành động đều bắn thẳng ra từ Biết và không có cái tôi nào tạo ra hành động hay lựa chọn gì cả. Không nhận ra được sự thật này, dù thực hành hàng chục năm trời, nếu một người vẫn thấy họ là người hành động, là người lựa chọn, thì vẫn không có giải thoát.
Cũng không thể nói: Tôi là người làm nhưng kết quả thế nào là do duyên sinh hoặc do Biết biểu diễn.
Việc kết quả do cái gì quyết định chỉ là ngọn, việc ai làm mới là gốc.
Thấy kết quả không phải do tôi chỉ là bớt đi một phần trách nhiệm, bớt cảm giác tội lỗi, dằn vặt, nhưng thực chất vẫn chưa có trí tuệ.
Gốc của vấn đề là ai làm.
Ai quyết kết quả chỉ là ngọn.
Tin tôi là người làm sẽ tin tôi là người kiểm soát và tôi là người chịu, đây là gốc của mọi đau khổ trong hành động.
Vì vậy con cần xác quyết sự thật rằng không có người làm mà tất cả chỉ là sự biểu diễn của Biết, đầu tiên là xác quyết do hiểu đúng trong nhận thức và sau đó là xác quyết trong khi hành động.
Phương pháp thực hành đơn giản là gì?
Khi hành động và khi thấy người khác hành động, hãy hỏi:
“Ai đang làm?”
Câu hỏi này sẽ dẫn tới việc đi tìm người làm và không thấy, chỉ thấy Biết đang sống động ở đây, do đó nó sẽ tiêu diệt ảo giác về người làm và chỉ thấy Biết đang biểu diễn.
Để hành động mà vẫn giải thoát thì cần xác quyết rất lớn ngay trong hành động.
Hành động trong trạng thái xác quyết ai đang làm sẽ “hành quyết” người làm.
Xác quyết “ai đang làm” phải trở nên liên tục, kể cả khi đi đứng nằm ngồi, làm việc, xem phim, suy nghĩ… từ ngày này sang tháng khác, khi biến thành thói quen thì sẽ có tác dụng giải thoát rất mạnh. Vì vậy hãy tập thói quen hỏi “ai đang làm?” trong mọi lúc, mọi hành động và suy nghĩ.
Đây gọi là “Giải thoát bằng một đại quyết định: ai đang hành động?”
Bởi vì niềm tin “tôi là người làm” chỉ là một suy nghĩ, một sự tưởng tượng, nên qua việc thường xuyên nhắc về sự thật, ảo tưởng sẽ được nhìn rõ là ảo tưởng, và sự biến mất của nó cũng không khó khăn gì.
Việc này chỉ khó nếu con quá quan tâm đến làm cái gì. Nếu con có thể nhắc được “ai đang làm?” khi đang hành động thì việc này sẽ trở nên dễ dàng.
Con phải nhớ rằng: Làm cái gì là ngọn còn ai đang làm mới là gốc.
Sau khi nhận ra hành động bắn thẳng từ Biết, không đến từ một cái tôi nào cả, đó chính là con đã xác quyết ai đang hành động.
Khi nhớ là “ai đang làm” thì sẽ dẫn đến giải thoát trong việc làm cái gì.


Comments