Không có thật
JAN 07
Play
Description Community
About

KHÔNG CÓ THẬT

Các con thấy thầy đang ngồi đây nhưng thật sự có một người thầy nào đang ngồi đây không? Mắt các con chỉ thấy màu thôi nhưng các con lại thấy có một vị thầy đang ngồi đây. Như vậy, vị thầy đang ngồi đây chỉ nằm trong suy nghĩ, trong tưởng tượng của các con mà thôi chứ không có một vị thầy thực sự ở bên ngoài nào cả.
Dễ hiểu hơn là khi con xem phim, con thấy có người nhện đang đánh nhau nhưng có người nhện thật nào không? Chỉ có một đống điểm màu. Thế thì người nhện đánh nhau nằm ở đâu? Ở suy nghĩ chứ không phải trên màn hình. Phim người nhện con xem là hoàn toàn trong suy nghĩ chứ không phải trên màn hình. Trên màn hình chỉ có những điểm chấm chấm thôi. Một con chó, một con gà vào không hiểu gì cả. Nhưng con thấy có người nhện, có thù hận, có tình yêu… Người nhện, thù hận, tình yêu không ở trên màn hình mà chỉ ở trong suy nghĩ con. Như vậy là các con không xem phim trên màn hình mà chính các con đã tưởng tượng ra phim ấy.
Cái tôi cũng vậy, nó chỉ là cảm giác có tôi, suy nghĩ tin là có tôi, chứ không thật sự có cái tôi nào cả. Bằng chứng là con đi tìm hết mọi nơi nhưng có thấy được cái tôi không? Khi đi tìm con không tìm thấy được cái tôi nào cả, chỉ thấy màu sắc, suy nghĩ, xúc chạm và suy nghĩ tin là có tôi mà thôi. Như vậy, cái tôi không có thật, mà chỉ là một suy nghĩ “có tôi”. Tương tự như thế, toàn bộ cảnh mà con đang thấy ở đây chỉ nằm trong tưởng tượng mà thôi.

Trích bài nói chuyện "Bí kíp thấy mọi thứ luôn hoàn hảo", Đà Nẵng 27.12.2021

Comments