Tự Tại
JAN 31
Play
Description Community
About

TỰ TẠI
Này con,
Hãy hiểu rằng:

Một người thành tựu giữa gian nan
Bình thản ung dung khổ chẳng màng
Chân bước đạp bằng muôn chướng ngại
Thẳng đường mà tiến chẳng ngoảnh ngang

Hành như trẻ thơ cười trong sáng
Tâm rộng phơi phới mắt hiên ngang
Giúp người mặc kệ lời thiên hạ
Vinh hoa một vị với bẽ bàng

Tâm là bầu trời không giới hạn
Nhận ra hưởng thụ cõi thênh thang
Ôm trọn tất thảy trong Nhận Biết
Mặt đất khác đâu với địa đàng

Đáp ứng tự nhiên không cố gắng
Cứu người mà chỉ tựa đang chơi
Cúi đầu thành kính xin đảnh lễ
Tự tại Bồ tát ở giữa đời
,
Trong Suốt
(Sài Gòn, 13/06/2023)

Bài thơ này ra đời trong lúc thầy Trong Suốt và các học trò đang ngắm tượng Đức Quán Thế  m tại Mani Decor Sài Gòn, bạn chủ shop mong muốn có được một bài thơ để người đọc cảm hứng về sự tự tại vô ngại của đức Quán Tự Tại Bồ tát (một danh hiệu khác của đức Quán Thế  m).
Sau khi nghe Trong Suốt giải thích Quán Tự Tại có nghĩa là người đã thấu suốt sự thật tuyệt đối, có được sự tự do vô điều kiện với thực tại, bạn Duc Doan đã nhận được một thông điệp gồm 16 câu, và thầy Trong Suốt giúp viết lại thành bài thơ trên.

Comments