Chiếc lá màu xanhh

Thanh Xuan

About

Cảm ơn các bạn đã ghé qua podcast của mình-một người lắng nghe, tâm sự.

Available on

Community

9 episodes

#9: Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Nhiều khi ta không bày tỏ lòng trắc ẩn bằng hành động, thậm chí, bằng những giọt nước mắt. Cả bạn, cả tôi. Vì bận rộn, vì lơ đễnh, vì ích kỉ? Có lẽ. Nhưng tôi cho rằng chủ yếu vì lý do này: Chúng ta không tin rằng hành động của mình sẽ đem lại một kết quả rõ rệt. Rằng giọt nước mắt chẳng làm nên điều gì khác biệt. Rằng mọi việc ngoài tầm tay của ta.....

10m
Dec 05, 2021
#8: Yêu những điều không hoàn hảo-Đại đức Hea Min

Gửi bạn một chiếc ôm...thư giãn đi nào 💪💪💪

7m
Oct 27, 2021
#7: Nếu biết trăm năm là hữu hạn-Phạm Lữ Ân

NHÀ-một từ ngắn ngủi nhưng mang biết bao ý nghĩa thiêng liêng.Có một kiểu lạnh là Mẹ Nghĩ Bạn Lạnh. Có một dạng gầy là Bố Thấy Bạn Gầy. Luôn bắt bạn mặc thật nhiều, ăn thật nhiều, dù rằng bạn chẳng yếu ớt đến thế.Ở đó người ta gọi là gia đình.Và "nhà" chính là hạnh phúc.

4m
Sep 13, 2021
#6: Nếu biết trăm năm là hữu hạn-Phạm Lữ Ân

Và thật chẳng xứng đáng nếu chỉ vì một lần bị phản bội mà ta từ chối hết mọi cơ hội được yêu. Nếu em không thể “nhảy múa như không có ai nhìn ngó, yêu như chưa từng bị tổn thương” thì ít nhất, em cũng đừng khép cửa tim mình lại. Và dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người.

6m
Sep 12, 2021
#5: Nếu biết trăm năm là hữu hạn-Phạm Lữ Ân

Đôi khi, chúng ta tìm được một bộ xương khủng long, nhưng cứ loay hoay tìm cách đổi nó để lấy một con rồng. Khi đã biết rằng mình yêu một con rồng, thậm chí là ảo ảnh về một con rồng, người ta sẽ chẳng thèm để mắt đến bộ xương khủng long nữa. Nhưng tệ nhất là nó khiến họ quên mất điều vô cùng quan trọng: một bộ xương khủng long cũng là thứ hiếm có và đáng chiêm ngưỡng. Hơn thế nữa, nó thật hơn một con rồng.

7m
Sep 06, 2021
#4: Yêu những điều không hoàn hảo-Đại đức Hea Min

"Nhưng dù đang sống giữa thế gian đầy rẫy những điều không hoàn hảo, ta vẫn không thể ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy. Cuộc sống đáng để ta trân trọng, ta không thể phí hoài thời giờ vào việc mỉa mai, căm ghét thứ gì đó chỉ vì không thể hiểu được nó hoặc không vừa ý ta. Chúng ta vẫn có thể yêu thương nhau trọn vẹn mà không cần hiểu nhau một cách vẹn toàn…"

7m
Aug 31, 2021
#2 : Cả một đời quá dài "Hà Nội ngày thứ 37 yêu em"

Viết những dòng này cho em,người con gái của tôi.Mong em có một đời bình an,sống một cuộc sống trọn hạnh phúc.Nhớ em!!

1m
Aug 30, 2021
#1 : Cả một đời quá dài "Hà Nội ngày thứ 35 yêu em"

Xin chào các bạn!Đây là cuốn sách mình đã đón đọc trong mùa dịch này của tác giả Leo.Một chàng trai cung sư tử với những nỗi buồn nhỏ.Bằng lời văn giàu cảm xúc,Leo đã mang đến với bao tình cảm với cô gái nhỏ của mình.

2m
Aug 30, 2021