8. Hà Nội một chiều nắng
APR 10, 2022
Description Community
About

Nhân một chiều nắng Hà Nội, thời tiết thật đẹp vì có nắng chứ không âm u xám xịt như mùa thu, tớ quay trở lại podcast với đôi điều tâm sự, 


Chúng mình chấp nhận sự vô thường, nhưng tại sao khi một người mất đi, chúng mình lại khóc? 


Vì người đó thật sự không còn hiện diện trên cõi đời này nữa, khi mệt mỏi, yếu lòng nhất, sẽ không còn sự có mặt của người đó bên cạnh mình. Hi vọng cậu vẫn bình an, và vượt qua được sự bất lực đến từ tận sâu đáy lòng. 


Ở đây tớ có một chiếc bình, nếu cậu đủ tin để có thể trải lòng cùng tớ, hi vọng cậu sẽ được an ủi phần nào. Cám ơn cậu, vì vẫn còn hiện diện và nghe tập podcast này, hãy cứ biết ơn, và tin vào bản thân thật nhiều nhé!


_______________


Tìm hiểu về host:


Facebook: www.facebook.com/phongphong23572094/


Email: lephuong23572094@gmail.com


Hãy đóng góp ý kiến và chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua email (có thể ẩn danh) hoặc nhắn tin trực tiếp qua facebook cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều!



---

Send in a voice message: https://anchor.fm/l-phng/message
Comments