#-174 Có không giữ mất đừng tìm phiên bản khởi nghiệp
JUN 05, 2022
Description Community
About

Mỗi ngày chúng ta đều đua nhau theo đuổi thứ gọi là thành công, theo đuổi một cuộc sống ổn định. Dậy sớm, dành cả ngày cho công việc, rồi bận bù đầu đến tận khuya cho đối tác để có một đời đầy đủ sung túc. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là, bao nhiêu mới là đủ?

Trên hành trình ấy, không ít người đau khổ, bởi họ cố gắng nhưng không có kết quả, họ cảm thấy mình không có gì trong tay cả. Từ sáng đến đêm, xung quanh chỉ là những mối quan hệ đồng nghiệp, xã giao. Ôi sao mà cô đơn và trống rỗng?
Thế nhưng nếu họ chịu nhìn kỹ hơn họ sẽ thấy cuộc sống họ rất "giàu có". Người thân vẫn ở đó chờ họ quay về mỗi đêm, tiền bạc họ tuy không có nhiều nhưng cũng đủ đầy hơn rất nhiều người ngoài kia.

Tui hi vọng các bạn theo đuổi được những thứ mình khao khát và sẽ giữ được cho mình những gì đang có ở hiện tại để không phải thốt lên "Có không giữ thì mất đừng tìm".

Comments