#282 Buồn, rồi sẽ qua, hay là, bản chất của sự buồn
JUL 16, 2023
Description Community
About

Nhiều bạn hỏi tui, tại sao con người càng lớn càng dễ buồn vậy nhỉ?

Tại sao khi mình đạt được nhiều thành tựu hơn, mình lại không còn thấy vui vẻ, lạc quan như lúc trước nữa? 

Nhưng nếu tui nói với bạn không phải lúc nào buồn cũng là xấu thì sao? 

Cuộc sống của chúng ta như một biểu đồ lúc lên lúc xuống, có buồn rồi sẽ có vui. Nhưng chính những khoảnh khắc buồn ấy sẽ giúp chúng ta nhận ra bản chất của mọi thứ và nhìn thấy cốt lõi của vấn đề. 

Vì vậy tui hy vọng bạn nhận ra nỗi buồn cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Cùng lắng nghe podcast hôm nay của tui để hiểu hơn về quan điểm của tui, bạn nghen!

Comments