Những người càng lớn tuổi, khởi nghiệp càng nhục!
Khởi nghiệp ở cái độ tuổi đã hơn nửa đời người, vì sao tui nói nhục? Khởi nghiệp ở tuổi 50 là khi bạn phải từ bỏ đi cái sỉ diện để bắt đầu lại tất cả, từ bỏ hết những gì mình đã học và biết trong 50 năm qua - học cách làm người trắng tay và bắt đầu lại từ con số 0!
Là cảm giác bạn phải đi kết giao từng mối quan hệ, nhiều khi đối tác còn đáng tuổi con mình. Hoặc đôi khi bạn còn bị nghi hoặc và gán ghép trong cái mác “không sáng tạo” bằng giới trẻ!
Thử hỏi, phải xây dựng lại một cuộc đời mới khi bạn đã ở tuổi 50, liệu điều này có dễ dàng với tất cả hay không? Những người chủ đó phải vượt qua định kiến của xã hội “Chỉ có sức trẻ mới chịu nỗi áp lực khởi nghiệp!” Chưa tính chuyện, lỡ đâu nửa đường lại thất bại thì còn gánh nặng gia đình và đàn con thì như thế nào?
Tui tin, câu chuyện này cũng chính là tâm sự của rất nhiều bạn chủ ở đây. Vậy thì mời mọi người cùng nghe Podcast với Tùng BT nghen!