Tâm sự 6h sáng
MAR 31
Description Community
About
Nửa đêm tỉnh giấc, lên mạng chút thì biết chuyện không vui, xong mình thức luôn tới sáng. Mai mình bắt đầu đi làm lại sau mấy tháng nghỉ ngơi, và cũng sắp phải bắt đầu làm vật lí trị liệu cho cái chân bị chấn thương. Trong 1 tuần có tới 2 tin buồn, đau lòng không biết tả thế nào nữa. Cứ nghĩ mình vất vả mãi rồi, thì rồi có gì đó để hy vọng mà nỗ lực, cố gắng. Nhưng mà cuộc đời thì vô thường, chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cả.

---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/chuyencuatrang/message
Comments