

Tuổi trẻ là đôi ba lần lạc lối! Có người chọn quay đầu, có người chọn bước tiếp để kiếm tìm cho mình lối đi phù hợp. Và cũng có những người, dừng lại một chút – không phải vì mỏi mệt, mà để lắng nghe xem trái tim mình đang thì thầm điều gì. Bởi lẽ, không phải con đường nào cũng cần phải đúng, và không phải giấc mơ nào cũng phải đến đích. Có khi, việc ta đi lạc lại là cách cuộc đời dẫn ta đến nơi thật sự thuộc về mình. Tập đầu tiên củakhông kể về những phép màu, mà là về chính hành trình ấy – hành trình của những người trẻ đang học cách đi, cách mơ, và cách tin rằng: "Mọi ngã rẽ đều có ý nghĩa, chỉ cần ta đủ can đảm để tiếp tục bước đi."