TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI LẠ (LQBTQ+)

Tâm Sự Cùng Người Lạ

About

Xin chào mọi người và chào mừng đến với Podcast "Tâm Sự Cùng Người Lạ" - nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và trả lời các câu hỏi xoay quanh tâm sinh lý của cộng đồng LGBT+. Mình là Ron (Người thích lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện), hy vọng rằng thông qua Series podcast này, chúng ta có thể mang lại sự hiểu biết và giải đáp những thắc mắc về tâm sinh lý của cộng đồng một cách chi tiết và chân thành nhất.
Gởi lời chia sẻ cho Ron vào Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcE19BX_s8Vl1TstYFEInjZnrhN5IXNUJLUeaKyAHhwZifjQ/viewform

Available on

Community

35 episodes

TSCNL - 35: LÀM THẾ NÀO ĐỂ DỄ DÀNG YÊU NHƯ NGƯỜI KHÁC?

Lời chia sẻ 35: “Tôi là Top, hiện đang sống một mình cũng được 3 năm kể từ ngày chia tay người yêu cũ. Nhìn xung quanh thấy có vẻ mọi người rất dễ dàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, nhìn lại mình thì có vẻ khó ở quá nên chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu. Làm thế nào để thả lỏng hơn để yêu dễ dàng như mọi người nhỉ?”

6m
Sep 27
TSCNL - 34: CÁCH GIÚP BOT THỎA MÃN

Lời chia sẻ 34: “Các anh top có thích việc bù khu bạn bot của mình không? Anh người yêu của em từ chối làm chuyện đó với em, em hỏi mấy lần đều nhận lý do là anh ấy không thích. Tuy em thích bù khu anh ấy làm thoả mãn anh ấy, nhưng chính em cũng muốn được thoả mãn mà …”

5m
Sep 20
TSCNL - 33: BỊ SO SÁNH VỚI NGƯỜI CŨ

Lời chia sẻ 33: “Tôi đang cảm thấy hụt hẫng lắm. Chuyện là trước giờ tôi khá là tự tin về các mối quan hệ xung quanh, tôi tự cảm thấy mình là một người tuy không quá hoàn hảo nhưng chưa bao giờ hại ai, có lúc cho dù thấy bản thân có chịu thiệt một tý nhưng vì tình hình chung tôi vẫn chủ động hạ mình vì tập thể chung. Tôi và người yêu quen nhau gần 3 tháng, bạn í quyết định dẫn tôi ra mắt bạn bè thân thiết. Thoạt đầu tôi khá tự tin về những gì mình đã thể hiện ngày hôm ấy, nhưng đến cuối ngày bạn ấy bảo mấy đứa bạn thân của bạn ấy kêu thích người cũ hơn, kêu nhìn ánh mắt của mình không thật, nghe xong mình kiểu ??????”

5m
Sep 13
TSCNL - 32: XÓT CHO ANH NGƯỜI YÊU

Lời chia sẻ 32: “Em năm nay 21 tuổi, từ nhỏ em đã sống trong tình yêu thương của gia đình, tài chính gia đình em cũng gọi là khá giả nên chưa bao giờ lo đến chuyện tiền nong, nhưng anh người yêu của em thì ngược lại anh ấy có một gia đình không hạnh phúc hiện tại lại đi làm quần quật để lo cho 2 đứa em nhỏ đang đi học. Tuy anh ấy chưa bao giờ nhắc đến tài chính nhưng em cũng đoán là anh ấy đang cố một mình gồng gánh mọi thứ. Những lúc cả 2 đứa đi chơi với nhau lúc nào anh cũng giành trả phần hơn, từ khi biết nhau cho tới lúc quen nhau nhiều lúc em cũng muốn bù đắp cho ảnh, có lúc tặng cho ảnh những món quà giá cao một chút anh ấy đều từ chối nhận. Phải làm sao để anh ấy có thể nhận những món quà vật chất, hay là bằng cách nào để em có thể phụ giúp được gì cho ảnh mà anh ấy vẫn cảm thấy vui không ạ, nhìn anh ấy một mình gồng gánh mọi thứ mà thấy em xót lắm ạ ...”

5m
Sep 09
TSCNL - 31: BẮT CÁ 3 TAY

Lời chia sẻ 31: “Tôi đang "bắt cá 3 tay", tuy biết là sai nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể nào thay đổi được bản thân. Mọi người có đánh giá một người như tôi không nhỉ?”

5m
Aug 30
TSCNL - 30: (18+) NGƯỜI YÊU THÍCH B.D.S.M

Lời chia sẻ 30: “Em đang sống chung với chồng em, 2 đứa em bằng tuổi quen nhau từ năm cuối đại học đến giờ cũng được 2 năm. Trừ những lúc cãi nhau về các chuyện vặt vãnh thì bọn em hợp nhau tất cả mọi chuyện (nhất là chuyện giường chiếu). 2 đứa bọn em đều là những đứa thích cosplay trong lúc quan hệ, lúc thì là anh công an còng tay phạm nhân, lúc thì anh thầy giáo dâm đãng và cậu học sinh may mắn. Đến năm ngoái bọn em cố gắng tìm cách Cosplay thú vị hơn, để 2 đứa được cái cảm giác kịch thích hơn và đã chọn hình tượng chú cuội và cây đa (chả là chú cuội em là cây đa). Trước hôm cosplay "thú vị" đó chả có nói sẽ cho em 1 điều bất ngờ, em khá là háo hức cho đến khi cái chuyện bất ngờ đó ụp thẳng lên đầu em, chuyện là em đang *ứng *ừng *ưng làm một gốc đa quyến rũ chờ chú cuội đến thõa lấp bằng cây riều 16cm, nhưng chú cuội này không muốn lấp cây mà lại "Tưới cây" ạ. Đang nhắm mắt chờ hưởng thụ thì tóc em bổng thấy âm ấm mở mắt ra thì thấy chú cuội đang đ*í trên đầu cây đa, thề luôn không biết chả học đâu ra cái kiểu l.tình dơ zái đó nữa, em quánh ổng quá trời quánh rồi cho ổng "nhịn" một tháng sau đó. Tưởng sau lần đó là ngưng rồi, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho những thói quen t.dục khozam nặng đô hơn, nào là dùng roi, dùng nến, những lúc quá khích còn làm đau em, có lần quất dây nịt làm em chảy máu, làm em giận rồi sau đó mới lạy lục xin tha. Lúc đầu quả thật em còn thấy là lạ vui vui, chứ thời gian gần đây em bắt đầu có chút không an tâm không biết hứng lên chả sẽ làm chuyện gì nữa. Trung thu năm nay chả lại gạ gạ em cosplay Thỏ Ngọc với chị Hằng (ổng đòi làm thỏ đực), thật tình là em hơi bị hoang mang ko biết là bà thỏ đực có tính đ*i trên người chị hằng nữa ko?”

8m
Aug 24
TSCNL - 29: CHÁN YÊU

Lời chia sẻ 29: “Tôi đang có cảm giác chán yêu, dù cả chỉ mới 2 quen nhau gần 1 năm trời. Tôi là Top 28 tuổi và em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, thời gian đầu lúc mới “Fall in love” thì thì mọi thứ khá mới mẻ và thú vị. Mọi hành động ngốc nghếch hay giận dỗi của em ấy tôi thấy rất dễ thương, nhưng càng lâu thì tôi lại thấy mệt và tự hỏi vì sao mà em ấy lại có thể giận đi giận lại 1 chuyện trong cả năm trời. Các cuộc hẹn hò thì cứ như một thói quen, cứ đến cuối tuần chở nhau đi ăn đi chơi rồi làm tình. Làm sao để hết chán nhỉ, chứ cứ đà này sợ gãy như các mối qh trước quá ”

7m
Aug 18
TSCNL - 22: NHỮNG BÀI HỌC TỪ VŨ TRỤ

Lời chia sẻ số 22: “Chào Ad em là thụ 23 tủi, dạo này em hay nghe các clip trên top top nói nhiều về sự trả giá về việc khi mình không học được bài học từ những chuyện đã qua thì vũ trụ sẽ tiếp tục ra cho bạn những bài học tương tự ở cấp độ cao hơn. Sở dĩ em nghe nhiều như vậy là em thấy chuyện tình cảm của mình như một cái khuông, bắt đầu bằng việc người ta theo đuổi em, em động lòng và dành cho người ta nhiều tình cảm. Cuối cùng người ta lại chán rồi lại lạnh nhạt với em. Nói về lợi thế, thì em có một chút ngoại hình nên có nhiều cơ hội tiến vào những mối quan hệ típ theo, nhưng mà tất cả đều theo cái khuôn như vậy làm em thấy nản chí lắm luôn. Sau khi xem những video như vậy em cũng hỉu chút chút vấn đề của mình nhưng mà để thay đổi thì thật sự em thấy nó khó lắm ạ, em phải nên làm gì tiếp đây?”

4m
Aug 16
TSCNL - 21: KHÔNG MUỐN LÀM TOP NỮA

Lời chia sẻ số 21: “Hi các mod Táo, mình đã theo dõi Táo khá lâu rồi nhưng bây giờ mới dám chia sẽ câu chuyện của mình. Chuyện của mình là từ trước năm 25 tuổi mình chỉ nhất quyết là Top do sợ đau, nhưng cho tới 1 lần Fun khi gặp 1 anh Top quá “ngon” mình mới chịu làm Bot để chiều ảnh, kể từ đó mình không có cảm giác muốn trở thành Top nữa. Thấy xung quanh mình có mấy người bạn lúc trước từ Bot bây giờ lên Top, trong khi mình là Top bây giờ muốn xuống Bot luôn liệu có kỳ lắm không nhỉ?”

3m
Aug 16
TSCNL - 28: RED FLAG TRONG TÌNH YÊU

Lời chia sẻ 28: “Mình muốn hỏi ad 1 câu đó là: làm sao để có thể phân biệt được red flag trong một mối quan hệ ạ, mình có cảm giác 5 lần 7 lược đều bị phụ thuộc cảm xúc của các NYC, thao túng tâm lý, rồi lừa dối các kiểu. Khi yêu mình chỉ biết mỗi yêu thôi và đa số sẽ dừng lại khi bị người ta vứt bỏ dù người níu kéo luôn là mình lần gần đây nhất là hơn 1 tháng trước, mình có ya định những lần yêu sau này sẽ chú ý về các tín hiệu red flag nhiều hơn, ai mà mình đánh hơi sai sai là chủ động đá họ liền, liệu như vậy thì có đúng không nhỉ?”

7m
Aug 09
TSCNL - 27: THỤ YÊU THỤ?

Lời chia sẻ 27: "ChChào Ad, Thụ với Thụ có đến được với nhau không ạ. Em có để ý một anh Thụ nhưng rất đúng Gu của em, những lúc gặp nhau có vô tình skinship nhau thì em như có 1 luồng điện chạy qua người vậy á. Dạo này 2 đứa có nhiều thời gian bên nhau, không biết vô tình hay cố ý nhưng 2 đứa ngày càng có nhiều cơ hội, thời gian ở bên nhau. Càng ngày em càng lọt hố ảnh, tất cả mọi thứ thuộc về ảnh,nụ cười của ảnh, giọng nói trầm ấm, tính cách của ảnh cái gì em cũng thích cả. Nhưng nghĩ đến cảnh 2 đứa trên giường thì lại thấy confused, rầu lắm ạ …”

4m
Aug 08
TSCNL - 26: MỐI QUAN HỆ LÂU NĂM

Lời chia sẻ 26: “Bọn tôi quen nhau đã gần 5 năm, trong giới gay thì có lẽ để duy trì lâu đến vậy thì khá là hiếm, tôi luôn cảm thấy may mắn vì điều đó. Tôi vẫn nhớ thời gian đầu tình cảm rất nồng cháy, chúng tôi hay nói những lời ngọt ngào với nhau, cứ gặp nhau là cả 2 đứa sẽ quấn quít lấy nhau. Nhớ những tháng đầu 2 đứa hay lén hun trước hẻm tối gần nhà ẻm mãi đến khi bị người ta phát hiện chọc quê thì 2 đứa mới chịu bỏ vụ đó. Thời gian qua lâu dần đến thời gian gần đây tôi thấy mọi thứ dần như vòng lặp, hầu như ko có mục đích hay mục tiêu gì cho 2 đứa tiến tiếp nữa. Hiện em đang ở cùng gia đình của em và tôi cũng vậy, cứ cuối tuần em qua nhà tôi vào thứ 7, CN và làm chuyện đó, dần hà tôi cũng không quá hứng thú làm chuyện đó với em cảm giác nó cứ như trả bài ko còn thú vị và quấn quít như lúc đầu. Tôi vẫn rất trân trọng mối quan hệ hiện tại vì tôi biết sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn em, nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi liệu rằng mình có đang thật sự hạnh phúc không?”

5m
Jul 26
TSCNL - 25: ĐỐI MẶT VỚI SỰ KỲ THỊ

Lời chia sẻ 25: “Chào Ad, em thấy đa số mọi người xung quanh khá là tiêu cực và để ý quá nhiều với quan điểm của những người khác. Đối với những kẻ kỳ thị LGBT thì dù ta có cố gắng hay quá để ý chúng thì chúng cũng chẳng thay đổi quan điểm. Vậy thì thay vì quá chú ý với những đối tượng bên ngoài sao ta ko tập trung vào bản thân và những người xung quanh, Ad thấy có đúng ko?”

4m
Jul 19
TSCNL - 24: LÀM THẾ NÀO ĐỂ LUÔN GIỮ NGƯỜI YÊU BÊN CẠNH?

Lời chia sẻ số 24: “E 18 tuổi vừa có ny được 3 tháng, bi h em thí rất hạnh phúc vs ny e nghỉ vậy, dù đôi lúc bọn e cũng hay cãi nhau mấy chiện lặt vặt nhưng đến nay vẫn rất hạnh phúc. Có điều lúc nào em thấy cũng ko an tâm, tại bạn ấy (thụ) trắng trẻo, cao ráo, thơm tho đúng gu của e luôn. (Và chắc cũng là gu của nhìu a công khác) E thấy mình ko tự tin khi quen bạn í, và cũng chả hỉu sao bạn í chọn em. E đang trong tình thế vừa quen mà cũng vừa sợ mất nên cũng hay quản chặt bạn í lắm ạ. Phải làm thế nào để bạn í luôn luôn ở bên e ạ?”

5m
Jul 14
TSCNL - 23: CHỌN GIA ĐÌNH HAY TÌNH YÊU?

Lời chia sẻ số 23: “Mọi người sẽ chọn gia đình hay tình yêu ạ? Em là top hiện cũng 28 tuổi, công việc hiện tại cũng đã ổn định (làm quản lý một nhà hàng Hàn). Em quen ẻm cũng được 6 tháng, lúc đầu chỉ tính quen chơi ai ngờ cũng dính nhau lâu vậy (đây là mối tình lâu nhất của em). Từ lúc quen em ấy em mới biết thể nào là tình yêu, em ấy vừa đẹp người vừa đẹp nết (nói là em chứ em ấy hơn em 3 tuổi, nhưng khi yêu thì tuổi tác quan trọng gì). Đến cách đây một tháng thì 2 đứa em quyết định dọn về ở chung, suốt ngày 2 đứa dính với nhau, nấu ăn, chơi game, … làm tất cả mọi thứ với nhau rất hạnh phúc. Nhưng mà cách đây 3 ngày, sau khi thấy hình ảnh hạnh phúc của 2 bọn em khoe trên facebook thì em bị nhỏ hàng xóm méc với mẹ là em đang quen con trai rồi 2 đứa còn ở chung. Vừa nghe xong em bị mẹ gọi về quê, ba em cũng giận lắm đòi từ mặt em nếu em còn tiếp tục qua lại với người yêu, rồi còn đòi gặp người yêu em để mắng nhưng em không cho. Hiện giờ em đang rối lắm, em nhắn tin với ẻm kêu là em lo được, em ấy hãy yên tâm nhưng thật ra trong lòng em đang rối lắm, trước mắt thì em vẫn đang ở quê chưa quay lại thành phố, em phải nên làm gì tiếp đây …?”

5m
Jul 07
TSCNL - 20 : YÊU LÝ TRÍ

Lời chia sẻ số 20: “Làm thế nào để bớt đi phần lý trí khi yêu ạ? Tôi thuộc cộng đồng LGBT hiện đã quá U30 tuổi đã trải qua được 2 mối tình chính thức, mối tình lâu nhất cũng được hơn 4 năm. Với mối tình đầu tiên tôi yêu hết lòng lắm, cứ như trút hết ruột hết gan ra để trao cho người ta. Tôi còn nhớ khi kết thúc mối tình đầu lâu năm tôi đã đau khổ dằn vặt nhiều lắm, lúc đó tôi đã chủ động lên mạng tìm kiếm những kiến thức về tình yêu, nghe thầy Minh Niệm rồi đọc sách dạy yêu các kiểu. Đến lúc tự cảm nhận bản thân đã được trang bị đầy đủ kiến thức thì tôi đã áp dụng tất cả lý thuyết ấy với người sau. Khổ nổi, mỗi khi họ làm hành động gì tôi đều sử dụng lý trí phân tích rồi lại phản ứng giống như những gì đã học, cuối cùng thứ tôi nhận lại cũng là một mối quan hệ không thành và thật sự khi đã tạo cho bản thân một vỏ bọc lý trí quá dày, tôi lại tự hỏi mình có thật sự mình đang yêu không hay chỉ đang hành động như một cái máy?”

5m
Jun 28
TSCNL - 19: THỤ 1M87 …

Lời chia sẻ số 19: “Em là thụ 19 tuổi mà cao tận 1 mét 87, hồi còn đi học em thường tự ti với mình với chiều cao hơn người của mình. Đôi lúc em chỉ ước mình thấp một chút để dễ kiếm 1 tấm ck hơn, mối tình đầu của em vào lớp 10 với một bạn thấp thua em tận 10cm. Nói là mối tình đầu chứ thật ra là em đơn phương người ta tận 3 năm, mãi cho đến khi tốt nghiệp. Gaydar của em dò dò cũng biết bạn cũng trong giới lại là công, lúc đó em thấy thích lắm và cũng cố gắng lại gần, tiếp xúc với bạn nhiều hơn. Đến h em vẫn nhớ rõ buổi trưa hôm ấy là vào cuối lễ 20-11 năm bọn em học lớp 11, tuy rất ngại nhưng em đã lấy hết can đảm nói bóng nói gió tỏ tình với bản, nhưng bạn ấy liền từ chối bảo là chỉ thích quen những người thấp hơn, để có cảm giác đưỡ bao bọc che chở. Sau chuyện đó em rất đau khổ và càng tự ti về chiều cao của mình tuy đã cố tránh tiếp xúc với bạn nhưng em vẫn tiếp tục đơn phương hơn 1 năm sau đó. Nhiều khi tự nhìn mình trong gương mà thấy buồn, bot mà lại cao 1m87 như em chắc là không ai thèm hốt. Em hoang mang lắm ạ. :((”

5m
Jun 16
TSCNL - 18: MẤT NIỀM TIN VÀO TÌNH YÊU

Lời chia sẻ số 18: “Làm cách nào để lấy lại niềm tin vào tình yêu ạ? Em đã từng là một người dễ yêu cứ gặp ai hợp mắt một tý, tính cách dễ thương một tý là liền lao đầu vào tình yêu. À em là Top, có thể với nhiều bạn nghĩ rằng Top như bọn em sẽ có nhiều cơ hội nhưng thật ra chưa bao giờ em cảm nhận được tình yêu thật sự, tình yêu với em có vẻ như đang theo 1 hướng giống nhau: thích > quan hệ > tìm hiểu > chia tay ,quanh đi quẫn lại cứ như vòng tuần hoàn. Càng ngày em càng không hiểu mình thật sự muốn gì.”

4m
Jun 14
TSCNL - 17: BẮT ĐẦU BẰNG - TIỀN KẾT THÚC BẰNG TIỀN

Lời chia sẻ số 17: “- Có thể em nhỏ tuổi nhất trong gruop này hoặc có nhiều bạn nhỏ hơn . Em sinh năm 2006 (17t) , hiện đang sinh sống và làm việc tại SG - Vào khoảng hơn 2,5 năm trước tức tháng 7 năm 2020 . Mình có cmt vào 1stt của 1 người nhằm tìm 1mqh tình cảm bình thường thôi . Nhưng nào ngờ người đó chịu rep bình luận của mình và còn hẹn mình gặp vào tối hôm sau . Bình thường e rất là “chảnh chó” nên sẽ không chịu gặp mặt ai nếu không biết được hình ảnh của họ . - Từ tối hôm sau là mình với ảnh bắt đầu tìm hiểu . Nhưng anh ấy không có 1 lời nào gọi là phân chia ranh giới giữa tình yêu hay tình bạn hết . Cả 2 cứ im im gặp nhau rồi quen nhau trên tình bạn nhưng dưới tình yêu . Mqh này chỉ mập mờ và 2 ngừoi biết thôi , anh ấy vẫn chở tôi đi công việc với bạn của anh ấy nhưng ai hỏi tôi là ai thì anh ấy nói rằng tôi là cháu của ảnh . - Lúc đó e được chu cấp 1 tháng rất nhiều tiền , e tiêu gần hết là e cứ nhắn anh ấy ck cho em . Tiền đối với anh ấy là con số lê nhỏ đến nổi , lần đầu tiên e cãi nhau và đã đòi ngừng gặp a ấy . A ấy đưa ra hướng giải quyết là “MUA IP 12PRM” để tặng cho em và kêu em sẽ phải gặp a ấy tiếp tục . Lúc đó em không làm ra tiền , em vừa nghỉ học được 1 tuần thì e thấy đây là 1 số tiền đối với rất là lớn ở độ tuổi đó nên em đã đồng ý quay lại rồi khoảng 2 tháng sau a ấy mua cho e 1 chiếc xe tay ga , vì mỗi ngày a ấy đều chở em đi học nên có khi bận không chở đc - Lần cãi nhau dữ dội thứ 2 là e đc đổi sang 1 chiếc xe khác (AB 2018) . E ngưng liên lạc trong vòng 1 tuần . A ấy dùng rất nhiều sđt để nhắn cho em và kêu e quay lại với anh ấy . Em suy nghĩ ntn ấy và em cũng đồng ý quay lại . - Lần gần đây nhất là “1 chiếc IP 14prm” và e lấy con 12prm đang xài đem đi bán để lấy tiền làm vốn vì em đang làm việc bên lĩnh vực thẫm mỹ . - 1 MQH BẮT ĐẦU BẰNG TIỀN THÌ NÓ SẼ KẾT THÚC BẰNG TIỀN . Tụi mình chấm dứt gặp nhau vào 23 tết vừa rồi vì anh ấy về quê , mình về Tiền Giang quê của bạn em chơi . Mùng 5 a ấy lên SG bằng xe ô tô riêng của anh ấy , vào chiều mùng 6 a ấy có nhắn là rủ mình đi ks . Mình mới thấy lạ vì đầu tuần nào anh ấy với mình cũng đi du lịch biển gần SG (VT, Hồ Tràm , Phan thiết ….). Mà tại sao hôm nay lại rủ đi ks ở SG , trong khi đó mình đang đi chơi cùng với bạn và ko đồng ý đi . A ấy 1 2 đòi đi cho bằng đc , đến khi mình chửi lại (Tánh cũng hơi nóng , miệng hơi hỗn tuỳ vào tình huống thôi nhé , cái này quá sức chịu đựng của mình) . Thế là anh ấy nói không gặp nhau nữa . Mình đồng ý . Không phải vì mình hết tình cảm mình mới đồng ý nhé . Mình còn thương rất nhiều . - Khoàng mùng 9 10 họ ck cho mình 50tr và nói đừng bao h làm phiền họ nữa , đừng liên quan nhau nữa coi như cả 2 kết thúc hết mọi thứ rồi - Mình giữ lại cho bản thân chút giá trị và ngừng liên lạc với họ , cho đến nay cũng 2 tháng rồi hen . Nhưng mình vẫn còn có gì đó đọng lại chút tình cảm , 1 chút cái nhớ nhung trong đầu vẫn còn . - Mình ra đời từ cuối năm 13t là đã đi làm phục vụ nhà hàng rồi , do thân hình đô con xíu , mặt thì hơi già trước tuổi nên ngta vẫn nhận bình thường . Hiện tại mình đã có kinh nghiệm sống ko phải gọi là nhiều nhưng có thể nói là bước đệm vững chắc cho mình lăn ra xã hội kiếm sống mà ít sợ hãi như xưa . - Cái mình muốn nói ở đây rằng là :”Hãy giàu bằng thực lực , đừng dựa vào 4 chữ “Sgdd” “. Mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó thôi , khác tầng số thì 7 8 năm gì cũng phải rời đi thôi . Xin cảm ơn mn đã nghe mình chia sẽ nhé ! Mình không giỏi viết văn đâu nên chỗ nào khó hiểu thì thông cảm cho mình nhé - Mn có nhu cầu làm đẹp thì có thể ủng hộ dịch vui bên mình nhé . Fb : Nguyễn Hoàng Minh Tuấn Sđt : 08.9697.5494(zalo)”

8m
Jun 12
TSCNL - 16: CHẮC MÌNH KHÔNG LÀ GU CỦA AI ĐÂU …

Lời chia sẻ số 16: “Xin chào ad và mọi người. Mong ad có thể giải đáp thắc mắc giúp em với ạ. Ở đây có ai từng nghĩ rằng mình có thể không là gu của một ai đó không ạ. Em đã và đang nghĩ như thế được 2 tháng rồi và em vẫn chưa biết nguyên nhân khiến mình suy nghĩ như vậy mặc dù ngoài đời em rất vui vẻ và hòa đồng. Mong ad giải đáp thắc mắc giúp em với ạ. Chúc ad và mọi người có một ngày vui vẻ”

5m
Jun 09
TSCNL - 15: TÌNH YÊU TRONG GIỚI CÓ THẬT KHÔNG?

Lời chia sẻ số 15: “Trong giới có tình yêu thật không? Mình vẫn hoang mang quá. Vì người ta bảo con trai yêu nhau không có gì ràng buộc cả...”

4m
Jun 07
TSCNL - 14: TÍNH CÁCH NGƯỢC LẠI VỚI XU HƯỚNG

Lời chia sẻ số 14: “Chào mn nhé, mình thuộc 9x đời đầu, tính ra cũng sắp 30 nồi chè. Xu hướng tính dục của mình cũng khá rắc rối, mình cũng trải qua 2 mối tình rồi, và lúc đó mình làm kèo dưới, nhưng cảm giác rất khó chịu, nhưng khi đổi lại thì mình cảm thấy vui sướng hơn, mình thích cái cảm giác chinh phục chiếm hữu trong cuộc yêu, nhưng ngoài đời mình cũng không mạnh mẽ lắm, cũng thích cảm giác được yêu thương, che chở. Cũng vì lý do này mà mình chia tay mấy lần rồi. Tính cách ngược lại với xu hướng, có ai giống mình không nhỉ?”

5m
Jun 05
TSCNL - 13: “BÓNG GIÀ …”

Lời chia sẻ số 13: “Chào Táo Xanh! Anh xin nhận mình là anh vì đã trên U40, có lẽ anh là 1 trong những người thuộc lứa đầu tiên đã theo dõi Táo Xanh từ những ngày đầu khi còn là forum taoxanh.net. Anh có đọc phần #TAOXANHQnA004 nói về khủng hoảng tuổi 20 của các bạn trẻ. Hiện giờ anh đã qua tuổi tứ tuần, thật sự anh cũng chạnh lòng khi nhìn các bạn nhỏ tuổi mà lại còn giỏi giang, trẻ đẹp quá xá. Nhìn lại phận bóng già như mình, không lẽ sẽ chết trong cô độc? Anh vừa trải qua kha khá chuyện buồn nên trong lòng bỗng muốn viết những dòng tâm sự ngẫm nghĩ về cuộc đời thế thôi, nếu có lỡ lan toả nguồn năng lượng tiêu cực đến các bé thì cho anh xin lỗi nghen. 😅” P/s: Ad edit đoạn cuối bị sót ý cụ thể là: "Nói về việc chuẩn bị cho tuổi già Ad đã từng có ý nghĩ cùng hùn tiền với chúng bạn “đồng bóng” cùng mở viện dưỡng lão dành cho hội chuỵ em bóng già. Ngày ngày chơi game, luyện phim đam mỹ hay thuê trai trẻ về múa c.ộ.t để ôn lại tuổi trẻ dữ dội. Nghĩ thôi đã thấy rất là vui rồi hihi. 🤭"

5m
Jun 02
TSCNL - 12: YÊU MỘT NGƯỜI XEM TRỌNG TÌNH DỤC

Lời chia sẻ số 12: “Xin chào anh Ron, chào mọi người, em xin tự giới thiệu đôi chút về mình, năm nay em 19 tuổi, hiện là sinh viên, và em là bot ạ. Hiện tại, Em đang trong một mối quan hệ yêu đương với một anh top hơn em 4 tuổi, tụi em quen nhau cũng được vài ba tháng rồi. Trong tình yêu đối với em, tình dục không quan trọng, nó chỉ là yếu tố phụ giúp cho tình yêu thêm gắn kết, nhưng đối với người yêu của em thì khác, đối với anh ấy tình dục lại rất quan trọng ạ. Anh ấy luôn đòi phải làm việc đó với em, không biết em có nên chiều anh ấy không ạ ? em thì chưa sẵn sàng cho việc đó, nói thật thì em có thấy hơi sợ. Không biết yêu một người đề cao tình dục như vậy có ổn không ạ ?”

4m
May 31
TSCNL - 11: (18+) CHEM CHÉP LÊN MEN

Lời chia sẻ số 11: “Chào anh Ron chuyện là em hay có thói quen dạo chơi trên các group về "cà thơi" thì em có đọc được một bài viết ẩn danh về vấn đề "con chem chép lên men" vì nó cũng tương tự như trường hợp của em. Em có cap lại bài viết từ trên group, anh đọc thử rồi cho em hướng giải quyết với. Mỗi lần chị ny yêu cầu o.r.a.l s.e.x em toàn né. Cũng muốn lắm đó nhưng mà thực sự khum chịu nỗi cái mùi chem chép đó. Gầu quá anh ơi ~~~ Và đây là câu chuyện: “Warning chuyện giường chiếu, Mình với ny yêu xa được 2 tháng rồi và cũng gặp nhau được 2 lần, tháng đầu tụi mình ko gặp nhau. Rồi dzô câu chiện. Lần đầu tụi mình gặp nhau thì đã phát sinh quan hệ rồi. 2 đứa mình đều là top nhưng lỡ bị dính con đ* tình êu nên mình tạm thời linh hoạt chuyển hoá thành chị thụ ngoan ngoãn bị bé công ăn sạch. Đây là lần đầu tiên của mình và ẻm nhưng ẻm có tham khảo hay sao mà mình lên đỉnh mấy lần liền, chỉ làm ố rồ thui. Dù vậy công thần của mình vẫn ko ngủ yên, mình ngồi dậy định cho ẻm cảm giác đê mê mình vừa trải qua nhưng ẻm nhất quyết ko cho, năn nỉ quỳ lại cũng nhất quyết ko cho. Đang từ hoả diệm sơn bay thẳng qua nam cực luôn. Mình kiểu thôi nghỉ dẹp mẹ luôn đi, đ*o yêu mày nữa. Nói chung là khó chịu bức bối kinh khủng khiếp, muốn chia tay mẹ cho rồi luôn (cái nết hơi kì dị đó). Xong ẻm năn nỉ rồi cạ cạ (thề là cạ nó phê x10 lếu lều luôn á quý vị), mê quá hết giận luôn Lần thứ 2, vừa về tới ks là tụi mình lại đè nhau ra mần. Lần này tui phải phục thù thôi, đâu ai thụ được mãi. Ban đầu ẻm cũng ko muốn, nói ở dưới dơ lắm, mình nói ko sao chị chịu được hết. Mình hun lần lần xuống, lướt qua 'đám gai' rậm rạp tới khúc này tui nghe có mùi gì kì kì mà sợ ẻm ngại nên là cứ tiếp tục thoy. Mình vừa đớp một miếng thì u là chời mình nghe cái mùi nó thum thủm rất mắm tôm, mắm ruốc mắm cá cơm gì đó sọc thẳng lên mũi, vị nó mặn mà nó hơi đắng hay sao đó. Mình dợn cổ họng, buồn nôn rồi nó qua nhứt đầu mà lỡ đớp rồi nên quét thêm mấy cái rồi làm tay cho ẻm, mình không dám nuốt nước miếng hay hôn, cũng hổng dám nhìn vào mắt ẻm từ đó. Ẻm come rồi mình xin đi vs xíu, mình xúc miệng chắc 5 lần Đã 2 ngày rồi mà mình vẫn ko biết phải làm sao để xoá kí ức về chem chép lên men đó nữa, hồn xiêu phách lạc cmnl. Mình cũng dở, ko tìm hiểu kỉ trước các cách phòng tránh bảo vệ cả 2, mình sợ 2 đứa bị bệnh vì lúc làm ko có biện pháp phòng tránh nào cả, mà điều làm mình đau đầu là làm sao để nói khéo với ẻm về chuyện dọn bớt cỏ vs vệ sinh cô bé bây giờ, mong mn giúp mình.”

7m
May 29
TSCNL - 10: QUAY LẠI VỚI NGƯỜI YÊU CŨ

Lời chia sẻ số 10 : “Táo nghĩ sao về chuyện quay lại với người yêu cũ? Mình và em ấy đã chia tay được gần nữa năm, từ đầu lý do chia tay cũng không phải do ai có lỗi với ai mà do cái tôi của 2 đứa quá cao, mình đợi em ấy xuống nước và có vẻ như em ấy cũng như vậy. Theo dõi em ấy trên mạng cứ mỗi lần thấy có người tán tỉnh em là mình lại cảm thấy khó chịu. Đến giờ nghĩ lại bản thân còn quan tâm đến em rất nhiều, nhiều khi mình nghĩ nếu lúc đó mình chịu nhún nhường một chút, khi em buông lời chia tay với mình mình cố giữ em 1 chút thì liệu kết quả có khác. Hiện tại mình đang có ý định theo đuổi lại em ấy.”

4m
May 26
TSCNL - 09: NGƯỜI BỊ BỎ LẠI

Lời chia sẻ số 9: “Xin chào Táo Xanh, tôi hiện hiện 24 tuổi (là Vers) hiện đã trải qua 3 mối tình và đang trong một mối qh mập mờ với mối tình thứ 4. Sau nhiều mối tình đã qua cho dù là ở vị trí top hay bot tôi có cảm giác như mình không được trân trọng cho dù đã cho người ta tất cả những gì mình có nhưng có vẻ như không nhận lại được những gì tương xứng. Tôi tự nhận bản thân là một người sống theo cảm tính, khi yêu sẽ dành hết mọi thời gian và tâm sức cho đối tượng, tại sao tôi luôn là người bị bỏ lại?”

5m
May 24
TSCNL - 08: ĐƠN PHƯƠNG TRAI THẰNG

Lời chia sẻ số 8 (Ad phát âm sai từ bisexual) : “Sẽ thế nào khi em yên đơn phương một bạn trai thẳng và muốn tỏ tình ? giúp em với ạ”

5m
May 22
TSCNL - 07: LÀM SAO ĐỂ COME OUT THÀNH CÔNG?

Lời chia sẻ số 7: “Táo ơi. Làm sao comeout thành công ạ? Em rất muốn nhưng vẫn không biết cách nào thực hiện cho tốt nhất. Nhà em chưa được cởi mở lắm, mặc dù cũng xem các chương trình LGBT+ trên TV kha khá. Lâu lâu cứ bảo em có người yêu đi, sau này có nhà ổn định thì cưới vợ. Em cũng cười cười cho qua…”

7m
May 19
TSCNL - 06: TÁCH TRÀ THANH XUÂN

Lời chia sẻ số 6: “Tuổi 20 của mọi người đã trải qua như thế nào? Lúc trước em đã từng nghĩ ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời sẽ có nhiều điều thú vị để làm, em sẽ yêu bất cứ ai mà mình khao khát, sẽ học bất cứ gì mà mình muốn và sẽ làm bất cứ thứ gì mà mình thích. Nhưng bây giờ, ở tuổi 22 em vừa chia tay người yêu, chuyện công việc và học hành cũng không được thuận lợi. Em có cảm giác lạc lõng lắm, nhìn bạn bè đồng trang lứa xung quanh đều thành công còn nhìn lại mình thì lại thành thụ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không biết lấy động lực ở đâu để tiếp thêm sự vui vẻ, hứng thú cho mình. Mong Ad cho em một hướng đi được không ạ?”

7m
May 17