Không có ai gọi tôi là người tốt
JUL 30, 2021
Description Community
About

Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo nên loài người, Ngài gọi đó là việc thật tốt lành. Khi ấy, trong con người chỉ có "thiện", không có khái niệm về “thiện” và “ác”. Sau khi Adam và Eva phạm phải quy tắc của Đức Chúa Trời, ăn quả cây phân biệt thiện ác, đồng nghĩa với việc con người biết đến khái niệm thiện và ác. Từ đó loài người có thể được lựa chọn theo điều gì mình muốn, chúng ta đã chia rẽ.

Các cơ đốc nhân - Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê Xu đang lấy điều gì để làm tiêu chuẩn đạo đức của mình. Làm thế nào để biết mình là người tốt. Nếu như không có ai là người tốt,  vì sao chúng ta vẫn phán xét tội lỗi của nhau. Sách Mác 10:18 người thanh niên giàu hỏi Chúa Jesus: “Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời”. Đức Chúa Jesus đáp “Tại sao ngươi lại gọi ta là người nhân lành? Không có ai là người nhân lành, ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời”.

Comments