Văn Phương 's Podcast

Văn Phương

About

Podcast này Liều (nickname của Phương ) tạo ra là để lưu giữ những dòng tâm sự của chính mình, những câu chuyện của Liều và xung quanh Liều .Đây là những câu chuyện hàng ngày thân thuộc mà chúng ta sẽ dễ bắt gặp mình ở đâu đó trong đây ở cái tuổi đầu 20 . Phương sinh ra ở miền Bắc nhưng sống ở Sài Thành từ năm cấp 2 nên Sài Gòn như quê thứ 2 của mình. Yêu và thương những câu chuyện về nơi đây nữa. Mong các bạn có những giờ phút lắng nghe thư giãn cùng mình nhé .

Available on

Community

10 episodes

Hôn nhân là thứ thà đợi chứ không gật bừa....

Chúng ta sẽ ở cạnh nhau kết hôn khi cả hai thấy đủ ,đã đủ yêu và đã đủ hiểu, không quá sâu cũng đừng quá cạn  Mình kết hôn không phải vì sợ già, không phải vì bố mẹ,  cũng không phải vì bác sĩ nói là phải nghe. Mình sẽ kết hôn bởi vì mình thấy phù hợp và hạnh phúc với sự hiện diện của đối phương, anh nhé Nguồn tác phẩm " Góc khuất đàn bà"( tác giá Huyền Trang Bất Hối)

3m
Oct 12, 2021
Một mối quan hệ lành mạnh trông như thế nào?

Nhiều người tin rằng niềm tin  sẽ được xây dựng khi cả hai đều trải qua một quãng thời gian  dài gắn bó, chung sống cùng nhau , hay thậm chí là trao những lời thề ước cho nhau . Nhưng niềm tin không phải là một HẰNG SỐ để chúng ta có thể đếm , cũng không phải một công tắc có thể bật và tắt bất cứ khi nào ta muốn. Niềm tin là ngọn lửa , cần sự duy trì và vun đắp. 

9m
Sep 18, 2021
Tâm người đàn ông và câu chuyện " rửa bát"

Người ta hay người đàn ông đầu tư tài chính ở đâu thì tâm họ đặt ở đó: đúng hay sai tùy vào cách suy nghĩ của từng cô gái ..... Hãy biến việc rửa chén thành cách kết nối và thể hiện tình cảm giữa mọi người chứ đừng biến nó thành câu chuyện " tị nạnh".

6m
Sep 06, 2021
Sự ghen tị với người khác : gặm nhấm nó hay làm động lực phát triển bản thân

Sự ghen tị dễ dàng hiện hữu trong đầu chúng ta khi chúng ta bắt gặp những phiên bản tốt đẹp của người khác . Nhưng liệu bạn có đủ dũng cảm để kiềm chế và vượt qua nó? Nếu bạn cứ lấy nó làm thứ khiến bạn  TỰ TI thì bạn đang làm chuyện có lỗi với bản thân mình đó. Hãy biến nó thành động lực, phát triển bản thân mình theo chiều hướng tích cực .

6m
Sep 04, 2021
Các bạn đã bao giờ bước vào những mối quan hệ lợi ích và không có cam kết chưa ?

Trước khi bước vào một mối quan hệ không rõ ràng thì các bạn phải trả lời được những câu hỏi  này : Bạn đã chịu được trách nhiệm cho bản thân chưa? Bạn đã chịu được kết quả / hệ lụy  sau khi bước vào mối  quan hệ ấy?

10m
Sep 03, 2021
Câu chuyện cà phê và người yêu : " Thích của nào trời trao của đó"

Cà phê giống người yêu của chúng ta vậy đó các bạn. Chúng ta chung thủy với hương vị của nó và cũng  hãy khiến nó đẹp , ngon và phù hợp với chúng ta trong từng khoảng thời gian của đời mình .  Yêu nó , mê nó nhưng hãy làm nó đủ để nó giúp chúng ta thăng hoa và có một sự tích cực trong cuộc sống.

7m
Sep 03, 2021
Giọng nói :Sự khác biệt và những điều chúng ta phải thay đổi

Tùy vùng miền khác nhau ở Việt Nam mà chúng ta có những chất giọng khác nhau , đó là điều bạn ghi lại dâu ấn cho người đối diện Mình đến từ vùng quê Bắc Trung Bộ nên giọng mình được pha bởi miền Trung và miền Bắc , Việt Nam Nhiều khi đi học đi làm có rất nhiều người không hiểu kịp lời mình nói và mình chợt nhận ra: mình phải thay đổi thôi nào !

5m
Sep 02, 2021
Cách một đứa ham tiền như mình làm thế nào để kiếm tiền ...

Một con đỗ nghèo khỉ nhưng rất ham tiền như mình thật khó hiểu: chỉ thích sài tiền mà mình làm ra. Mình làm thật nhiều việc . Đôi khi mình mình mệt lắm , đuối cực nhưng mình luôn thấy rất vui và tự hào về bản thân mình  Những gì mình trải qua giúp mình trưởng thành .... ( chú chó nhà mình sủa trong video , xin lỗi các bạn nha ) :)

7m
Sep 01, 2021
Khoảng cách giữa bố mẹ và mình.... sự ấm ức hay học cách biết ơn ?

Đôi khi mình không hiểu bố mẹ, và bố mẹ cũng không phải là nơi mình trút mọi tâm sự và làm nũng mỗi khi mỏi mệt ... Mình biết có nhiều bạn giống mình , đôi khi cảm thấy bực tức rồi lại vô cùng ân hân , có lỗi và dằn vặt rồi lại phạm sai lầm với bố mẹ vì : họ không hiểu mình. Gia đình là nơi tưởng chừng khiến các bạn nhỏ bé Nhưng với mình đó là nơi rèn cho mình tinh thần thép và sức chịu đựng bền bỉ khi ra ngoài xã hội bao la kia.........

5m
Sep 01, 2021
Yêu lâu : thành thói quen hay nỗ lực làm mới?

Rất nhiều người chia tay vì lí do hết yêu, vì nhạt, vì chả có gì mới mẻ. Giai đoạn "chán nản" hay rơi vào lưng chừng nửa năm hay một năm đầu yêu nhau. Khi mà bạn đã bắt đầu biết kha khá về đối phương, bỗng dưng bạn cảm thấy người yêu mình chẳng còn thú vị, hay đơn giản không có gì để khám phá. Một người không nói ra, còn một người suy diễn, thế là cả hai cho rằng ta đã hết yêu, và ngày chia tay không còn xa.

5m
Aug 31, 2021