Di sản (audiobook Hòn đá đặt chân - P.1 - Giới Định Tuệ)
SEP 05, 2022
Description Community
About
𝗗𝗶 𝘀𝗮̉𝗻
(Ebook "Hòn đá đặt chân" - Phần 1 - Chương 3 Giới Định Tuệ.)

Mỗi lần đi qua đám ma, mình sẽ cúi đầu và chào một cái, không phải cúi đầu với người nằm trong quan tài, "Chết" rồi trơ lại đất thì chào cái gì, thần thức đi rồi thì gió lửa nước cũng lần lượt ra đi, chỉ còn địa đại ở lại.

Cái cúi chào đó là cái cúi chào dành cho vô thường, cho quy luật tất yếu của tự nhiên.

Một ngày nào đó, thân thể này cũng nằm trong đó, không thể tránh được. Bởi vậy, thay vì đau buồn hay sợ hãi, nên nghĩ đến vô thường, để thấy cuộc đời này ngắn ngủi, để gạt đi những tham lam ích kỷ trong đời mà sống sao cho lúc để thân này ở lại thì cái tâm nó được mát mẻ dễ chịu, đừng có bị trạo hối.

Cúi đầu trước vô thường còn thể hiện sự khuất phục trước thiên nhiên. Giỏi giang mấy cũng sẽ trở thành mồi cho giòi bọ, giàu có mấy rồi cũng phải để lại mà đi.

Chỉ có nghiệp tốt xấu mình đã tạo sẽ theo mình đi đến một nơi xa khác. Vì vậy chẳng có gì để mà tự cao hống hách. Tốt xấu thế nào tự nội tâm mình biết. Sống tốt cũng chẳng để thể hiện với ai mà cho chính mình.

Tâm mình nó dẫn mình đi chứ lời ra tiếng vào của thiên hạ đâu có xi nhê gì. Cơn mưa vô tư rơi xuống còn có người thích kẻ ghét, thiên hạ yêu ghét là chuyện thường tình. Vậy làm sao để mình yêu lấy mình một cách sáng suốt là được.

Sau này ra đi mình chẳng muốn chẳng để lại gì, cũng chẳng muốn ai nhớ tới mình, chỉ mong họ nhớ tới vô thường, nhớ lấy thân tâm mình. Có vậy mới biết sống sao cho tốt và đi sao cho an.

Khóc than là điều thường của thế gian nhưng cũng là hành động thiếu trí tuệ. Nếu người ta biết sự thật về mình và về người, người ta đã chẳng cần phải khóc.

Nhân lúc còn cơ hội, hãy học cách để được sống, để đừng chìm vào cái chết nữa.

Một khoảnh khắc có trí nhớ hay biết mình trong hiện tại
cũng đủ thức tỉnh một người ra khỏi cơn mê dài.

Bài viết: Thành công hay Thất bại - Phần 1 - Chương 3: Giới - Định - Tuệ
Ebook: Hòn đá đặt chân của Mr. Cây, người sáng lâp Like A Tree.
Người đọc: Hư Trúc

Sách đã được cập nhật trong Kho tài sản chung:
https://drive.google.com/file/d/1UPA2p4Uh3a7AzDtM00hvBsZpnMuT7FSy/view?usp=drivesdk

#hondadatchan #maixuansang #likeatree
#sách_hay_đem_tặng #audiobook #SC
Comments