Dòng lưu bút: Ký thác thanh xuân
OCT 06, 2021
Description Community
About

Giờ đây, chúng ta lại gặp nhau với một gam màu cảm xúc khác, đó là những hoài niệm, lưu luyến khi nghĩ về tiết học cuối cùng của thời học sinh. Bởi tuổi học trò dù có đẹp đẽ và mơ mộng đến mấy cũng phải đi đến một hồi kết, chúng ta đều phải lớn, đều phải trưởng thành và khám phá những chân trời rộng lớn hơn của thế giới. Nhưng mình biết rằng, bất cứ ai khi đã rời xa mái trường, vẫn sẽ nhớ hoài nhớ mãi cái tuổi hồn nhiên, trong sáng ấy, đặc biệt, ký ức về tiết học cuối cùng hay những dòng lưu bút sẽ luôn khắc sâu vào tim, thỉnh thoảng lại nhắc nhớ ta, để ta lại được ùa về với dòng cảm xúc vẹn nguyên của ngày hè năm ấy. Để chia sẻ cùng bạn những cảm xúc này, hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đến thăm miền ký ức của mình. Bạn hãy nhẹ nhàng tìm một nơi yên tĩnh để lắng nghe và cảm nhận những dòng tâm tình của mình nhé!


Mùa hè năm 2020, mình chia tay mái trường cấp 3 ...


-----------------------------------------------


Kết nối với chúng mình qua :


Facebook: Livre Cassette (https://www.facebook.com/LivreCassette/)


Email: livrecassetteproject@gmail.com


livrecassettepodcast@gmail.com



Comments