Epi #37: CHINH PHỤC BẢN THÂN ĐỂ TỰ DO HƠN VÀ HẠNH PHÚC HƠN MỖI NGÀY
OCT 10, 2022
Description Community
About

Gửi người thương của #Udoo, 


Hôm nay tụi mình thương gửi đến bạn một thông điệp khác, chinh phục bản thân mình. 


Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm một góc nhìn về việc làm thế nào để có được sự tự do hơn và sống hạnh phúc hơn. 


Mỗi buổi sáng tụi mình đều có 30 phút "Bình yên với chính mình" cùng toàn bộ cộng đồng EQ Practice của Udoo vào lúc 5h sáng.


Sáng nay khi thức dậy, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là muốn ngủ, kèm theo đó là một chút khó chịu vì không muốn rời khỏi giường. Có lẽ vì hôm qua mình đã có một ngày khá dài. Thật may mắn là mình đã kịp nhận ra ngay suy nghĩ đó và đứng dậy để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho buổi thiền như dự kiến. 


Sau buổi thiền, cảm xúc đầu tiên của mình là tự hào. Mình tự hào vì đã vượt qua được những sự khó chịu của bản thân để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. 


Quả thực mình đã khá may mắn khi kịp nhận ra cái suy nghĩ "có- chút- lười - biếng" của bản thân ngay khi vừa thức dậy để kịp thời điều chỉnh trạng thái. 


Điều thú vị hơn nữa là sau đó mình nhìn thấy được sự liên hệ giữa những khó chịu trong cuộc sống hàng ngày với sự tự do của bản thân. 


Những quy tắc, những dự kiến hay kế hoạch, dù là của bản thân hay của tổ chức đôi khi sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Lúc đó, ta có hai sự lựa chọn, một là tuân theo nó và hai là nuông chiều sự khó chịu của mình và phá vỡ những gì đang diễn ra.

Chúng ta luôn có xu hướng chọn các giải pháp đơn giản nhất để mình không phải tốn quá nhiều nguồn lực. Điều này có mặt tích cực là làm cho mình trở nên sáng tạo hơn, nhưng trong nhiều trường hợp thì chúng ta lại trở nên nuông chiều bản thân thái quá. 


Có người sẽ phản biện rằng đó là tôi đang nhạy cảm với bản thân mình và để cho mình có được sự tự do mà. Sự thật thì ngược lại, bạn đang lệ thuộc vào cảm xúc của mình thì đúng hơn. Có phải đã rất nhiều lần bạn muốn làm một điều gì đó, bạn biết là nó đúng đấy, nhưng rồi đã không vượt qua được những cảm xúc của chính mình và kết quả là không có bất kỳ điều gì xảy ra không? 


Nếu phá vỡ những quy tắc hay dự kiến, có lẽ đó là cách đơn giản nhất và nhanh nhất. Nhưng bạn sẽ không thể vượt qua được cái tôi cá nhân, không vượt qua được những cảm xúc tiêu cực của bản thân và để rồi mình luôn lệ thuộc vào nó. Làm sao chúng ta có được sự tự do và hạnh phúc khi luôn lệ thuộc vào cảm xúc và cái tôi của mình?

Cuộc sống sẽ luôn có những điều bất như ý đến với mình, luôn có những điều không thoải mái đến với mình, mình cho rằng hãy xem nó là một cơ hội. Bạn cần phải nắm lấy cơ hội để chinh phục bản thân mình. Một khi đã chinh phục được cái tôi và sự thoải mái của bản thân, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tự do hơn và hạnh phúc hơn. Con đường giải thoát mà các bậc giác ngộ nói đến, có phải cũng bắt đầu từ đây? 


Nào, giờ hãy nghĩ về chính bạn nhé. Bạn có đang cảm thấy không thoải mái về điều gì không? Bạn có đang tự cho phép mình phá vỡ các quy tắc nào đó chỉ vì sự thoải mái của bản thân không? Đây có phải là một điều bạn cần chinh phục không? 


Thương chúc bạn ngày trọn vẹn! 


From Udoo with love!

Comments