Epi #39: MẶT NẠ
OCT 16, 2022
Description Community
About

Gửi người thương của #Udoo, 


Năm 1891, Oscar Wilde viết cuốn tiểu thuyết duy nhất của đời mình, Bức chân dung của Dorian Gray. Cuốn tiểu thuyết kể về một chàng trai trẻ đẹp, thậm chí được gọi là "Prince Charming" (Hoàng tử hào hoa) đã nếm trải mọi điều cấm kị, phi đạo đức. Dorian không hề già đi suốt 18 năm. Cứ mỗi lần phạm vào một tội lỗi, lừa dối mình và người khác, thì bức chân dung của chính Dorian, được giấu kín nơi căn gác ngày một xấu xí, lão hóa, biến dạng. 


Chúng ta, dù ít nhiều đều giống Dorian. Chúng ta khao khát xuất hiện trước mắt người khác bằng vẻ đẹp lóng lánh và hoàn hảo, đó chính là lớp vỏ bọc ở bên ngoài mà Carl Jung, nhà tâm lý học nổi tiếng của Thụy Sĩ gọi là mặt nạ. 


Mặt nạ hoàn toàn không xấu và đó là một hành vi rất tự nhiên của con người. Chúng ta nhắc đến một ai đó với vẻ ngoài của họ, với chức danh của họ, với những danh hiệu của họ, đó đã là mặt nạ rồi. Chúng ta khao khát và luôn muốn thể hiện con người tốt nhất của mình, vươn tới con người tốt nhất của mình, đó là điều tốt mà. Nhưng vấn đề chỉ xảy ra khi chúng ta đeo một chiếc mặt nạ hoàn toàn không phù hợp, thậm chí ngược lại với xu hướng tự nhiên của bản thân mình. Vấn đề sẽ xảy ra nếu chúng ta chạy theo số đông và sao chép một hình mẫu nào đó ngược lại với chính con người mình. 


Hẳn là ai trong chúng ta cũng đang có một chiếc máy nào đó, có thể là điện thoại, có thể là ipad, là máy tính... bạn hãy nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó không được vận hành đúng cách? Khi chúng ta mang một chiếc mặt nạ hoàn toàn không phải là mình, giống như Dorian, điều gì sẽ xảy ra? 


Chúng ta không chối bỏ mặt nạ, nhưng hãy hiểu rằng ngoài mặt nạ, chúng ta còn rất nhiều thứ khác. Chúng ta còn cái tôi đích thực của mình, chúng ta còn những góc khuất ẩn sâu bên trong mình, chúng ta còn cả những điểm dễ bị tổn thương cần được quan tâm và làm cho nó cứng cáp lên... và còn rất nhiều thứ khác cần bạn phải đào sâu vào bên trong để thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn. Bất cứ chiếc mặt nạ nào đang làm cho bạn cạn kiệt năng lượng vì nó đang đi ngược lại với chính con người của mình, hãy gỡ nó xuống. 


Một nhà lãnh đạo, để trở nên thoải mái hơn, con người hơn, cần làm gì? 


Cũng như Dorian, chúng ta rất dễ bị điều khiển bởi những chiếc mặt nạ, nên hãy nhận thức rằng chúng ta có nhiều hơn như thế, hãy học cách thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn để mỗi một hành vi, mỗi một quyết định của chúng ta sẽ trở nên tỉnh thức hơn và hiệu quả hơn!


Bạn biết không, hành trình đi tìm cái tôi đích thực của mình là một hành trình vô cùng đáng giá. Thay vì chỉ sống với một bản copy của ai đó, một bản copy không giống mình thực sự, bạn hoàn toàn có thể dành nhiều hơn thời gian để nhìn ra những điểm mạnh, những động lực từ bên trong mình để từ đó có thể nhìn ra được điểm thăng hoa thực sự và có một cuộc sống viên mãn và đáng sống hơn. 


Khi mang mặt nạ, chúng ta rất dễ bị lạc lối và rời xa chiếc la bàn nội tâm của mình. 


Một người lãnh đạo, thay vì luôn đóng vai người hùng và là ngôi sao của tổ chức, nhưng lại cạn kiệt năng lượng thì nên làm gì?


Rất nhiều người sau khi đến với Udoo, họ đã chọn vai trò là người hỗ trợ thầm lặng phía sau, một nhà đầu tư để cho đội ngũ tỏa sáng và họ rất an yên cũng như hiệu quả với vai trò này. 


Bạn biết đoạn kết của câu chuyện về Dorian là gì không? Dorian quyết định phá huỷ vết tích còn sót lại của lương tâm bằng cách nào?

Và bạn, đâu mới là cái tôi đích thực của bạn❓




Thương chúc bạn ngày mới an lành và hạnh phúc!


From Udoo with love! ❤️


(P.S: hình ảnh minh hoạ chỉ là bài tập trong chương trình trải nghiệm 3 ngày - Living an exponential Life của Udoo).

Comments