Bỏ Ý về quê
JAN 24
Description Community
About

"Con đường ở
Rome với kiến trúc châu Âu đầy ắp du khách tới thăm quan, Quảng trường Venezia hùng vĩ, những cảnh vật tưởng chừng chỉ có thể ngắm nhìn trên phim ảnh mà nay
mình đã bắt đầu chán ngấy rồi. Rồi mình chợt nhận ra rằng. Mình quên mất rằng, mình có hai cuộc sống song song. Ở Ý, ở trời Âu dù mình chẳng là một ai cả. Thế nhưng ở Việt Nam mình vẫn là con của bố mẹ, là chị của em trai, là em của chị gái mình và là cô gái vô tri trong đám bạn của mình nữa. Dù hoàn cảnh của mình có thể tệ thế nào, mình vẫn có những trách nhiệm của mình ở Việt Nam mà mình đã gác lại 3 năm nay cho hành trình du học. Đến lúc rồi, đến lúc mình phải về nhà thôi..."









Comments