Thương Em...
DEC 30, 2021
Play
Description Community
About
Gởi Em, cô gái nhỏ được sinh ra trong thế giới rộng lớn!
Thế giới đã bước sang chương mới, còn em, đã buông bỏ tổn thương và sống cuộc đời mới hay chưa?
Những cơn sóng dữ vồ đến em, không phải để hôm nay em dằn vặt chính mình. Không phải em không xứng đáng với những điều tốt đẹp, mà chính vì xứng đáng nên những chuyện như vậy cần phải xảy ra, để giúp em tìm lại con người của chính mình và học cách trưởng thành hơn.
Khi em đứng yên, cả thế giới di chuyển. Nhưng khi em di chuyển, cả thế giới bước cùng em. Điều em cần tìm kiếm không phải là một ai đó tốt đẹp để em tin tưởng, mà chính là lý tưởng, ước mơ và sức mạnh bên trong của mình. 
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây trôi qua, em hãy sống như thể đây là ngày cuối cùng, nâng niu từng khoảnh khắc. Cuộc đời đáng giá, đâu phải để em giết mòn mình mỗi ngày đúng không nào?
Là Mơ viết tặng bạn lá thư , cũng là cách chúng mình thổ lộ những tâm tư tình cảm với bản thân. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi qua những ngày cuối cùng của năm 2021 thật nhẹ nhàng nhé!
Comments