ĐỜI VỘI LẮM, SỐNG CHẬM THÔI! - Thích Nữ Nhuận Bình
FEB 08, 2021
Description Community
About

Trong cuộc sống, hẳn chúng ta từng chứng kiến những tai ương, hoạn nạn đến bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay. Đôi khi những chuyện như vậy lại xảy ra với chính mình và người thân thương bên cạnh. Những lúc ấy ta mới bàng hoàng nhận ra đời ngắn ngủi là vậy. Và vì đời ngắn nên chúng ta phải sống thật dài, phải biết nâng niu từng giây phút hiện tại. Nhưng trân trọng, nâng niu cuộc sống không có nghĩa là chúng ta sống một cách hấp tấp, vội vàng, tất bật.  Rằng thì cuộc đời ngắn lắm!  Rằng thì chúng ta còn được đón mấy lần mùa xuân nữa đâu!  Rằng thì ai biết được ngày mai nhân duyên sẽ đưa đẩy chúng ta thế nào!  Vì đời ngắn lắm, sống chậm thôi, chớ vội vàng!

Comments