#409 MÔ HÌNH SAI CÒN SỬA ĐƯỢC, CHỨ CHỌN SAI ĐỒNG ĐỘI LÀ... VẾT SẸO CẢ ĐỜI! 🚩
JAN 18
Description Community
About

MÔ HÌNH SAI CÒN SỬA ĐƯỢC, CHỨ CHỌN SAI ĐỒNG ĐỘI LÀ... VẾT SẸO CẢ ĐỜI! 🚩

Năm mới rồi, mình thú thiệt với nhau đi: Có bao nhiêu người trong chúng ta đang phải gồng mình gánh những mô hình kinh doanh cũ rích, dòng tiền thì tắc nghẽn mà cứ cố đấm ăn xôi?
Tui nói thật lòng: Cái nào sai, cái nào lỗ, thì mạnh dạn mà "chốt lỗ". Ông bà dạy rồi, "quá tam ba bận", cái gì không cứu được thì đập đi xây lại cái mới. Tiền trong dân còn nhiều, cơ hội ngoài kia đâu có thiếu. Mất tiền thì mình kiếm lại mấy hồi.

Nhưng... có một thứ mà đập đi xây lại nó để lại cái "sẹo" sâu hoắm, đau hơn mất tiền gấp trăm lần. Đó là CON NGƯỜI.
Kinh doanh bản chất là sự kết nối. Mà kết nối nhầm người, tin sai chỗ, thì nó không chỉ là mất tiền, mà nó thành sự hủy hoại sâu bên trong tâm hồn mình.

Trong tập Podcast mới nhất, tui có ngồi ngẫm và gọi tên "Bộ Ba Bóng Tối" (Dark Triad) - những kiểu người mà sau này, dù có tài giỏi cỡ nào tui cũng tuyệt đối né xa.

1️⃣ Kẻ Thao Túng (Machiavellianism):
Đặc điểm nhận dạng là sự "mập mờ". Hỏi A trả lời B, chuyên dùng ngụy biện. Lúc cần thì họ hồ hởi, lúc có biến thì họ im re. Họ coi người khác là công cụ, là data để khai thác chứ không phải là con người. Làm việc với mấy người này, trực giác của mình lúc nào thấy một sự bất an khó tả.
2️⃣ Kẻ Ái Kỷ:
Họ coi mình là "cái rốn của vũ trụ". Người này làm thì ít, mà kể công thì nhiều. Tệ hơn là chuyên gia đi cướp công đồng đội. Doanh nghiệp cần cái tôi để vượt khó, nhưng cái tôi lớn đến mức hút cạn năng lượng của tập thể thì rất nguy hiểm.
3️⃣ Thái nhân cách:
Sự chống đối ngầm, lạnh lùng và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Họ sẵn sàng đạp lên đạo đức, đạp lên tình nghĩa anh em để đạt mục đích riêng.

VẬY GIỮA THỜI BUỔI NÀY, TÌM ĐÂU RA "CỜ XANH"?
Sau bao nhiêu lần trầy vi tróc vảy, tui đúc kết ra chân dung người đồng hành lý tưởng. Đó không cần là người GIỎI NHẤT, mà là người có TƯ DUY THẬT CHỨNG.
Tức là nói chuyện bằng số liệu (Data), bằng bằng chứng xác thực, chứ không nói bằng cảm tính.
Đó là kiểu người mà dân miền Tây hay ví von là: Chân chất, thật thà. Có sao nói vậy, sai thì nhận là sai, sửa cái rốp rồi đi tiếp. Không đổ thừa hoàn cảnh, không giấu dốt.
Và quan trọng hơn hết thảy, khi ở bên cạnh họ, mình cảm nhận được một vùng AN TOÀN TÂM LÝ. Mình dám sống thật, dám nói thật những cái ngu cái dại của mình mà không sợ bị phán xét hay đâm sau lưng.

TÚM LẠI LÀ:
Mối quan hệ là hai bàn tay vỗ vào nhau.
Muốn tìm người xịn, bản thân mình phải "xịn" trước đã.
Muốn người ta minh bạch, mình đừng có trắng đen mập mờ.
Muốn người ta cam kết, mình phải tôn trọng ranh giới của họ.
Chứ nếu vỗ tay mà chỉ có một bàn tay, thì chỉ có nước... tự vỗ vô mặt mình thôi!

Mời anh em nghe full tập Podcast này, coi như có một khoảng lặng rà soát lại đội ngũ (và soi lại chính mình) tại đây nhé!

Comments